Những con số biết nói

Ngày đăng: 15/06/2016 06:38:57 Sáng/ ý kiến phản hồi (13)

 

Bốn tháng trước đây, ngày 9/2/2016, tổng số lượt người truy cập Trang nhà là 7 triệu thì  ngày 14/6/2016 ( sau 125 ngày) con số ấy bây giờ là 8 triệu. Tính sơ ta biết được cứ 24 giờ trôi qua có tới 8000 lượt người online trang tongphuochiep-vinhlong.com. Đây có lẽ cũng là tin vui nho nhỏ cho lần sinh nhật thứ 4 của trang nhà sắp tới.

0 tk 3

                 Chụp lúc 19.48 g ngày 14/6/2016

Hôm qua , nhân dịp truy tìm một số bài vỡ cũ của bạn bè, vô tình phát hiện được con số thống kê nơi cuối trang như sau trong ngày 14/6/2016, lúc 19g30 …thấy con số trên trang nhà  là 7.999.917, tôi tự nhiên nảy sinh ý định rình chụp con số 8000000 này gởi đến các bạn xem cho vui,…Nhưng khi canh me đến hồi 19 giờ 35phút….thì máy tính của tôi bị rớt mạng….Tôi liền điện thoại cầu cứu Phi Rom canh chụp dùm ! Thật đáng tiếc mà cũng đáng buồn…hu…hu…

Và sau đây là kết quả mả Phi Rom thu được

  • ….con số là : 7.999.967   ( 19g39)
  • … con số là : 8.000.040 ( 19g48)

Tin ảnh: Phú Thạnh

0 tk 1         H1: lúc 19g30

DSCN7487 - Copy - Copy        H2: Lúc 19g39

0 thanh    H3: anh Phú Thạnh vừa làm vườn vừa theo dõi trang nhà

Có 13 bình luận về Những con số biết nói

  1. Phan Lương nói:

    Đúng là con số biết nói mà

    Nhớ ngaỳ 1/4/2015 tiệc mừng trang nhà đạt 5 triệu lượt , tính từ lúc khai sinh trang nhà là gần 3 năm

    Vậy mà chỉ thêm 14 tháng rưởi nửa thôi mà trang nhà đạt thêm 3 triệu lượt .  Một kết quả vô cùng đẹp ! Điều này cho thấy trang tongphuochiep vinhlong.com là một sân chơi vô cùng bổ ích

    Hoan hô trang nhà tongphuochiep vinhlong

    Hoan hô anh sãi Lương Minh cùng chị người đẹp Phi Rôm đã không quản công đóng góp trang nhà ngày càng hung mạnh

    Cảm ơn các anh chị , những người cha người mẹ đã khai sinh trang nhà

    Xin cảm ơn vì tất cả

    • Phan Lương ơi ! dường như em đã quên bốn người bạn có công lớn của chúng ta ở phương xa rồi, em có biết không? Có dịp anh kể em nghe nhé!

      • Phan Lương nói:

        Đó em có nhắc ở trên đó

        ” câu cám ơn các anh chị ,những người cha ,người mẹ đã khai sinh trang nhà “”

        ( những anh chị khai sinh trang nhà là các anh ,chị

        1. Anh Hoàng Hưng

        2.Anh Hồng Lợi

        3.Chị Nguyễn Tuyết

        4. Chị Phương Nga

        Hi hi ..em biết hết chơn hà

  2. PhiRom ơi! Em  chộp được như vậy là hay lắm rồi, chứ máy ảnh của anh xưa và xấu nữa chắc không nét được như thế và cũng nhờ em rất nhanh tay…Cám ơn em nhiều nhe…

    • Neang Phi Rom nói:

      Anh Thạnh ui! cũng nhờ anh, chứ em chờ làm báo cáo xong mới mở trang…không ngờ con số lại lên vù vù, lúc anh đt em mở laptop chụp được con số 7.999.967, em mới chay lên lầu 2 lấy máy ảnh để chụp cho đẹp hơn, ai ngờ có mấy phút thôi mà tăng lên con số 8.000.040…hihi…thành quả này là nhờ anh đó, lúc nào cũng gắn bó với trang nhà. Kính chúc anh dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui.

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Anh Túc ( Chí cốt của anh Năm Thạnh ) gặp cả Lần hôm 14.6, nói : Khi nào vô nhà anh Thạnh, gọi anh cùng đi ( vì nghe anh Thạnh bị tai nạn gì đó, hơi lâu rồi ). Anh Túc, hiện dời nhà ở đường Phạm Thái Bường. Cám ơn anh Năm Thạnh cho xem được những con số biết nói, hồi nào tới giờ tui cứ tưởng chỉ có hoa biết nói, ai ngờ bi giờ có cả con số biết nói!

    • Cám ơn Cả Lần đã quan tâm, vì anh lao động hơi nặng nên cổ tay trái bị bong gân, đau cả tuần lễ, nay đã hết hẳn rồi ! Chừng nào Cả lên VL, nhớ a lô nhe !

  4. My Nguyen nói:

    Đúng là “những con số biết nói”. Đây cũng là món quà dành tặng trang nhà nhân lần sinh nhật thứ 3 sắp tới. Cảm ơn anh Phú Thạnh đã “canh me”, cảm ơn chị Phi Rom đã ghi được những hình ảnh rõ và đẹp…

  5. Một Lúa nói:

    Huynh PT ngôi sao,

    Hồi ở ấp 5, đệ cắm câu được con cá trọng trọng, thằng Năm Cua-đinh khen “con cá biết nói”. hihi

    Bây giờ mới biết thêm là con số cũng biết nói luôn.

    Chúc huynh luôn vui khoẻ nhé!

    • Thì cũng như hồi đó…lúc Lúa gặp Lụa muốn nói chữ  YÊU mà còn ngại ngùng…về lấy nước trái mồng tơi làm mực tím viết hai chữ và một hình …” Anh (vẽ hình trái tim) em” vậy mà.! Chúc Một Lúa luôn vui khỏe viết hoài không chán cho bạn bè đọc đả đời luôn!.

  6. Huỳnh Hữu Đức nói:

    Theo xếp các trang Web thuộc google.com.vn của trang alexa, vào ngày7/6/2016 các trang Tống Phước Hiệp có thứ hạng như sau:

    – tongphuochiep-vinhlong.com : thứ hạng 5.817.449

    – tongphuochiep71.com: thứ hạng 6.986.739

    – tongphuochiep.com: thứ hạng: 8.865.446

     

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác