Thượng tuần khúc của Uyên Thụy Vũ

Ngày đăng: 5/04/2016 09:08:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

0 trang cuoi 01

Bài 3                                      Ảnh chụp: Trương Phú; Tk:PR

Thượng tuần Khúc

Thượng tuần gió mãi mơn man

Đôi làn môi mộng, đêm tàn còn say

Từ em liếc mắt , hồn bay

Từ anh ngơ ngẩn , tháng ngày đắm say

Phấn hương quên hết đọa đày

Hôn em thuở ấy , là ngày đớn đau

Biết rằng phai sắc úa màu

Chập chùng ngăn lối, làm sao kiếm tìm?

Có ai ngăn được con tim?

Ai người dẫn lối đi tìm tình xa?

Hồn trinh nhớ tóc mượt mà

Ước mơ cho lắm cũng là vở tan!

Uyên Thụy Vũ , sáng 25/2/ 16

 

Có 6 bình luận về Thượng tuần khúc của Uyên Thụy Vũ

  1. My Nguyen nói:

    Cho dù có lắm muộn màng

    Thượng tuần trăng khúc bàng hoàng cơn mê

    Lang thang một cõi đi về

    Trăng tròn lại khuyết ước thề chưa phai!

    • Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

      Lòng anh  dẫu có mơ màng

      Tình xưa phai dấu mộng vàng như mê

      Đường xưa , lối cũ ta về

      Làm sao quên được lời thề  mà phai?

       

  2. Trăng non có lúc trăng già

    Vườn hoa vẫn mãi mặn mà sắc hương

    Trăng hoa duyên nợ vấn vương

    Chạnh lòng thơ thẩn sầu thương tình đời…!       –        

    • Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

      Bây giờ đến lúc em già

      Nhớ hoài một thuở mặn mà nhụy hương

      Lòng còn một chút tơ vương

      Dẫu son phai nhạt mãi thương một đời….!

       

  3. Nguyen Tuyet nói:

    Vì em liếc mắt nhìn anh

    Nên anh nhớ mãi một đời khó quên

    Ví dầu em biệt phương nào

    Anh đây vẫn nhớ tương tư mỗi chiều

    Suy tư dấu kín trong tim

    Mong ngày gặp mặt toại niềm ước mơ

    Dầu cho cách trở nghìn trùng

    Em ơi hãy nhớ quay về bên anh

    Dẫu giờ tóc bạc muối tiêu

    Anh đây cũng đã lão rồi còn đâu

    Nhưng còn tình nghĩa chẳng phai bao giờ

    Em ơi hãy vững lòng tin

    Anh đây một dạ chung tình chẳng sai

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác