Nói với Lương Minh!

Ngày đăng: 19/04/2016 07:41:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Vừa qua, tôi có đọc trên trang nhà bài “Dân Vĩnh Long có biết ? “. Tác giả nói chung là có nhiều công sức để làm cho bài viết của mình có giá trị. Tuy nhiên,  như anh đã viết ở phần giới thiệu có cái ” Không chính xác ” và Hiếu cũng tự nhận còn nhiều sai sót.( Đọc ta thấy như : các vị thủ tuớng, Ngã ba ông Quang, quán chui v. v..)

Vậy sao anh không biên tập lại cho Hiếu hoặc đề nghị Hiếu sữa chữa?

Biết là Hiếu không ” bẫy : những người ” lương thiện ” nhưng người đọc sẽ e dè khi cái ” thông tin” mà Hiếu dành cho kẻ gian.

Phần lớn là giáo viên à ? Thế là họ không dễ bị bẫy đâu .Họ lấy để làm tài liệu giảng dạy thôi chứ gì ? Họ biết chọn lọc, nếu họ có cái “tâm” làm vì học sinh thân yêu ! Chỉ những đám bị sụp bẫy là giáo viên tốt nghiệp ” Đại học 2 tuần ” quá tệ mà thôi.( Chắc anh biết chỗ đào tạo đám giáo viên nầy chứ )

Kiến thức, mức độ cảm thụ của mỗi người lại khác biệt. Người đọc cốt để vui , để được nạp theo thông tin. Ở đây nghe dàn chào thế nầy thì hơi giống giải trí bằng cách ” tìm 7 điểm sai ” trong tranh quá. Ít hàng ” thẻ thọt ” cùng anh

Chúc vui . Thân kính

NGUYỄN GƯƠNG.

IMG_3845 Anh Nguyễn Gương (ảnh Thu Nguyệt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác