Nhành lan tím của My Nguyễn

Ngày đăng: 15/04/2016 09:38:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

 

0 my

NHÀNH LAN TÍM

Nhành lan tím vẫn còn treo trước ngõ

Sao lâu rồi anh không ghé lại thăm

Nhớ ngày nào vương vấn bước chân anh

Qua lối nhỏ chợt nhìn em say đắm!

 

Buổi xa nhau, em buồn như lá đổ

Chớm thu về hiu hắt nhớ mây bay

Hoàng hôn tím cũng buồn như hoa tím

Lá lìa cành xơ xác buổi heo may!

 

Rồi một hôm anh về qua lối cũ

Còn chăng em, cánh hoa tím ngày xưa

Bên hiên nhà những vạt nắng đong đưa

Nhành lan tím vẫn còn treo trước ngõ!

My Nguyễn

Có 10 bình luận về Nhành lan tím của My Nguyễn

  1. Màu lan tím! màu chung tình nhung nhớ

    Thoáng u buồn dang dỡ nỗi niềm xưa

    Dẫu thời gian như cánh én thoi đưa

    Nhưng màu tím vẫn muôn đời rực rỡ…

     

    • My Nguyen nói:

      Màu hoa tím vẫn thủy chung muôn thuở

      Dẫu thời gian tan tác cánh hoa phai…

       

      Cảm ơn anh Năm Phú Thạnh đã đọc thơ và phản hồi bằng 4 câu thơ hay tuyệt! Em chúc anh luôn khỏe.

  2. Nguyễn Văn Gương nói:

    Bà xã ở nhà vốn tên Lan.Ngày xưa phải qua 6 năm 10 tháng 22 ngày thử thách mới có nhau.Rất cảm xúc sau khi đọc bài thơ lan tím thuỷ chung của chị.Cảm ơn chị và bài thơ hay

    • My Nguyen nói:

      Lan là một loài hoa được nhiều người yêu thích, MN cũng vậy. Rất vui khi được biết Bà xã anh Nguyễn Gương tên Lan và rất ngưỡng mộ mối tình qua 6 năm 10 tháng 22 ngày thử thách của anh chị. Cảm ơn anh đã đọc bài thơ với thật nhiều cảm xúc.

  3. Thy Cúc nói:

    Đọc Nhành Lan Tím của My nghe hay quá ! Nhưng sao cũng buồn quá !

    ” Nhành Lan tím ép vào trang giấy

    Hoa tím u buồn  tím cả người thương  ! ” .

  4. Phan Lương nói:

    Nhành lan tim tím đẹp lung linh

    Xao động lòng ai chút tâm tình

    Yêu thương ,, trìu mến và say đắm

    Gửi mộng hồn bay bởi hoa xinh

    • My Nguyen nói:

      Vần thơ êm ái của Phan Lương

      Cùng màu hoa tím lắm yêu thương

      Cánh hoa giờ đã bay theo gió

      Còn chút hồn thơ mãi vấn vương!

       

      Cảm ơn PL với 4 câu thơ chứa chan cảm xúc. Chúc em vui.

  5. NHA nói:

    Cành lan tím vẫn đợi chờ  trước ngõ

    Biền biệt anh đi mất lối trở về

    Vì sao đành lỗi với những hẹn thề?

    Trách … dù em biết chỉ do con tạo!

     

    • My Nguyen nói:

      Vẫn cứ biết là do con tạo

      Mà lòng trần dễ mấy phôi pha

      Một mai hết kiếp ta bà

      Thì xin giữ trọn mặn mà cho nhau!

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác