Biển vắng của Uyên Thụy Vũ

Ngày đăng: 3/04/2016 06:50:13 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Cảm xúc từ những  hình ảnh  chuyến đi  biển của  My Nguyễn cùng cưụ Giáo chức, Huyện Long Hồ, các anh chị có thật nhiều niềm vui ở tuổi xế chiều, Uyên Thụy Vũ đã làm nên bài thơ “Biển vắng” xin được chia sẻ cùng anh chị em trang nhà. PR

0 bien vang

                          Ảnh chụp: My Nguyễn; Tk tranh thơ:PR

BIỂN VẮNG

Chiều dần xuống, gió phai màu nắng nhạt
Đợi chim về, chao lượn giữa hoàng hôn
Nghe trong xa vắng , với ngàn nhung nhớ
Biển vắng đêm về , trông như cõi thơ
*********
Rồi đi qua những phố đông người ấy
Tiếng nói , cười , riú rít giữa trời mây
Sóng cứ vỗ, rì rầm trên bờ cát
Lá, sao rơi hoài , nào ai biết đây?
*********
Sao khuya lấp lánh , phương trời xa vắng
Chạnh nhớ xuân nào ta mãi cách ngăn?
Đi mãi , một mình , mà chân không mỏi
Hun hút đường về ai lỡ chiếu chăn?
*********
Hoa lá đã tàn , nay hoa lại rơi
Người thương, kẻ nhớ mà dạ sầu vơi
Người đi ảo mộng , mang bao lưu luyến
Để má em hồng , quyện theo gió lơi
*********
Chiều biển hát như lời em thỏ thẻ
Tiếng thầm thì với đôi mắt tròn xoe
Như lời yêu rót mật tự hôm nào
Biển hát mãi, nụ tình vừa mới hé
*********
Muối tiêu , tôm sú ăn vào thơm phức
Râm ran chuyện kể ,cùng nhau thưởng thức
Gió biển đêm lạnh, nhưng tình ấm mãi
Mai mốt xa rồi , nuối tiếc nào hay?
*********
Ta lại đến bên em chiều biển hát
Sóng cứ xô,  cuốn mãi vào bờ cát
Tìm em một thuở chìm vào sương khói
Kiếm mãi , tìm hoài , nỗi buồn man mác!
**********

Biển hát chiều nay , lời ru tình tự
Em một mình, lang thang vô tư lự
Gió mơn man , phớt nhẹ đôi gò má
Đợi bóng anh về, đợi đến bây chừ!

Uyên Thụy Vũ

(cảm xúc từ  hình ảnh  chuyến đi  biển của chị My Nguyễn ngày 1/4/16 )

0 my n 2H1

0 my n 3H2

Có 1 bình luận về Biển vắng của Uyên Thụy Vũ

  1. My Nguyen nói:

    Ta lại đến bên em chiều biển hát

    Khúc tình ca muôn thuở nhớ khôn nguôi

    Ta cúi tìm dấu chân ai trên cát

    Sóng xô bờ vời vợi cuốn xa khơi!

     

    MN không ngờ từ những bức ảnh chụp của mình, Uyên Thụy Vũ lại viết nên bài thơ hay và chị Phi Rom lại thiết kế nên bức tranh thơ đẹp tuyệt. Xin cảm ơn chị PR và UTV rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác