Xuân Qua của Hoài Thương

Ngày đăng: 2/03/2016 11:07:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Mùa xuân rồi cũng qua đi, để lại lòng người bao luyến tiếc. Cứ ngỡ trẻ con luyến tiếc, nào ngờ người lớn tuổi hơn bảy mươi vẫn còn bịn rịn. Với Hoài thương thì xuân còn là hình ảnh người phụ nữ lúc xuân thì.

xuan thi

XUÂN QUA

Xuân đến đây rồi, xuân lại đi

Ta phải tìm đâu bóng xuân thì

Thời gian xoá nát thời xuân sắc

Để buổi xuân hồng mãi biệt ly.

Cali ngày: 20/ 2/2016

Hoài thương.

 

Có 6 bình luận về Xuân Qua của Hoài Thương

  1. My Nguyen nói:

    Bao lần xuân đến xuân lại đi

    Mang cả mộng mơ tuổi xuân thì

    Má thắm phôi phai lời hẹn ước

    Môi hồng vương vấn buổi phân ly

  2. Hoành Châu nói:

    **
    Hoài Thương mến ,
    **
    Xuân  đến  xuân  đi  sao  tiếc  chi  !
    Vòng  quay  con  tạo   trôi  thầm  thì
    Buồn  vui   ký  ức  thời  xa   lắc
    Hương  tuổi  hoa  niên  phút  chia  ly  !
    **
    Chúc  em  dồi dào sức  khỏe và tươi vui mãi nhé !
    Chị  Hoành  Châu  (Gia đình  C  )

  3. Hoài Thương nói:

    Chị My Nguyen mến.

    Xuân thì rồi cũng phải qua mau

    Mớ́i ̣đó ,,, giờ đây tóc đổi màu

    Thời gian xua cả đời xuân sắc

    Bóng dáng nàng ơi , ờ phương nào ?

     

     

     

     

     

  4. Hoài Thương nói:

    Chị Hoành Châu mến.
    Thương hoài một thuở sắc xuân
    Thời gian trôi mãi có ngừng được đâu.

  5. Phan Lương nói:

    XUÂN ĐỢI

    Xuân hỡi ! Xuân ơi ! Chớ vội đi

    Cùng chan nắng ấm buổi xuân thì

    Cho dù nghịch cảnh phai nhan sắc

    Xuân hãy đợi chờ  dẫu biệt ly !

    Phải đợi thôi ! Hoài Thương nhé !

  6. Hoài Thương nói:

    Trông mãi xuân nào trở lại đâu

    Đợi đến hôm nay đã bạc đầu

    Một thời xuân đến rồi biền biệt

    Mãi mãi ngồi ôm nỗi tuyệt sầu.

     

    Đừng hoài công nữa tỉ ơi. Hu, hu

     

     

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác