Về chốn cũ của Uyên Thụy Vũ
Uyên Thụy Vũ là bút hiệu của Tuyết Hoa, một thành viên mới của trang nhà. Chị làm thơ rất nhanh, ứng đối kịp thời trong những lần họp bạn. Mời anh chị thưởng thức bài thơ được sáng tác trước tết , sau khi đi chợ hoa ở Vĩnh Long (SOS)
Ảnh: Trương Phú; tk: PR
VỀ CHỐN CŨ
Trở về đất Vĩnh dấu yêu
Quê hương ta đó, một chiều xuân sang
Đường hoa sắc thắm rộn ràng
Trong nô nức đó, nói ngàn lời yêu
Cô em má thắm yêu kiều
Bây giờ em đã biết nhiều mộng mơ
Hương mơ nhụy thắm đang chờ
Người về bỗng nhớ lời thơ năm nào
Tặng em một nhánh hoa đào
Gọi là một chút ngọt ngào mùa xuân
Mắt em là ánh trăng ngần
Dõi theo từng bước bao lần anh đi
Gởi em má đỏ xuân thì
Trao em cho hết những gì chưa phai
Dù em chưa biết tình này
Theo hương gió thoảng một mai xa rồi
Uyên Thụy Vũ, Tuyết Hoa,
(chiều 28 tết)
Tặng em gái để nhớ một thời đã yêu , Tuyết Hoa nhé
**
Nhớ mối tình xa ,,,tháng xuân yêu
Hồn anh quấn quít qua nhiều mùa sang !
Môi hôn , đào nụ rỡ ràng
Em xưa,,, vương vấn mơ màng thuở yêu !
**
Hoành Châu (Gia đình C )
8/3 /2016
Chị Hoành Châu mến
Em cảm ơn chị đã tặng em một bài thơ , em rất thích:
Bài thơ rất đỗi đáng yêu
Hương sen thoang thoảng, gió chiều đưa sang!
Trên sân trúc hát rộn ràng
Ngọt ngào tình ý, dịu dàng thơ yêu!
Góp thêm chút tình quê với Uyên Thuỵ Vũ
Người xa về lại quê mình
Tiếng bìm bịp, thoáng lục bình cũng thương.
Anh Phong Tâm kính
Hai câu anh tặng cho mình
Vùng quê sông nước yên bình mà thương
Ra đi lòng vẫn còn vương
Khi về cũng thấy còn thương thương nhiều!