Tình đầu của Uyên Thụy Vũ

Ngày đăng: 31/03/2016 09:23:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

 

0 tinh dau

TÌNH ĐẦU
Nhớ hòai gặp gỡ buổi đầu tiên
Vẳng tiếng em cười dưới mái hiên
Chìa vôi liếc mắt , nhìn em , hót
Thuở ấy hồn em vẫn trinh nguyên
********
Rồi từ dạo ấy anh ngơ ngẩn
Từng chiều tựa cửa ngó quanh sân
Hoa cau nở rộ chừng bao nữa?
Lá cứ tuôn, sao nối tình thân?
********
Nói được gì cho hết nhớ nhung?
Đàn đi lỡ nhịp phím tơ chùng
Ơi sao chiều ấy nhiều tâm sự
Muốn nói , nhưng sao, vẫn ngại ngùng?
********
Xúng xính áo dài trong gió mới
Lung linh nắng hạ bước nghê thường
Qua vùng cỏ rối đọng hơi sương
Xa vắng đâu nào nhớ cố hương?
********
Đời là tan hợp có gì đâu?
Mộng mơ chi nữa để thêm sầu?
Anh về gom góp yêu thương cũ
Trả lại cho em trọn tình đầu
Uyên Thuỵ Vũ

Có 6 bình luận về Tình đầu của Uyên Thụy Vũ

  1. Anh khoái hai câu cuối bài thơ của em lắm Vũ ơi!

    …” Anh về gom góp yêu thương cũ

    Trả lại cho em trọn Tình đầu.”

    Còn Tình cuối thì sao em nhỉ! Đangchờ đấy !.

  2. Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

    Anh Phú Thạnh  kính

    Em chưa có mảnh tình nào vắt vai thì làm sao em biết tình cuối là như thế nào hở anh?hi, hi

  3. Nguyen Tuyet nói:

    Tình đầu anh lấy đi rồi

    Làm sao trả lại vẹn tròn như xưa

    Vì anh lúc nắng khi mưa

    Em đây  dứt nợ  tình đầu cùng anh

    Dẫu cho  lở dở tơ duyên

    Cũng còn tính cuối chờ em thuận lòng

    Anh đừng có thách đố em

    Lở tay buông xuống anh đừng trách  nha

  4. Nguyen Tuyet nói:

    Lở tay buông xuống muộn màng trách nhau ! hihi

  5. Nguyen Tuyet nói:

    Quên mau đâu dễ mau quên

    Thôi thì …hãy để …từ từ …bình yên

    Dạ rằng tim rán ngủ yên

    An vui …tự tại…mãi là bạn thôi

     

Trả lời Nguyen Tuyet Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác