Khúc trăng rằm của Uyên Thụy Vũ

Ngày đăng: 22/03/2016 11:30:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 

0 trang ram

                               Ảnh chụp:Trương Phú; Tk: PR

Bai2:

Khúc trăng rằm

Sáng trăng vằng vặc bến ao

Đợi em khoát nước , cổng rào anh sang

Chích chòe chao cánh mơ màng

Sao em quay gót , lỡ làng duyên trao?

Em ơi môi thắm , má đào

Anh dù tiếc nuối tình trao hôm nào

Ngậm ngùi mình đã quên nhau

Tình ôi xin cố quên đau một đời!

Mai này tiếng hát chơi vơi

Tiển em xác pháo, xa rời bến trăng

Ước nguyền như đã cầm bằng

Thôi rồi cũng lỡ , cách ngăn dáng huyền

Sau lần gặp gỡ đầu tiên

Biết rằng ôm mãi triền miên tình buồn!

Mỗi chiều gió rít  mưa tuôn

Cỏi lòng tan nát ,anh buông thở dài

Thế là chẳng có ngày mai

Người đi vội nở đọa  đày bướm xưa?

Uyên Thụy Vũ (Tuyết Hoa)

Có 4 bình luận về Khúc trăng rằm của Uyên Thụy Vũ

  1. My Nguyen nói:

    Trăng rằm sáng cả vườn sau

    Sáng soi lấp lánh mặt ao đợi chờ

    Nhẹ nhàng đến khẻ như mơ

    Sợ em thức giấc, sợ mờ bóng trăng…

    • Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

      Chị My Nguyễn thân

      Sợ em thức giấc , sợ mờ bóng trăng

      Lời thơ ngọt ngào và dễ thương quá đi thôi .Em cảm ơn chị nhiều nhé

  2.  

    Uyên Thụy Vũ ơi! Con tim bao giờ cũng có lý lẻ riêng của nó, nhưng theo anh thì…

    Tình nào tình chẵng say sưa

    Trăng nao trăng chẵng mây mưa che mờ

    Yêu em từ thuở còn thơ

    Em đà khuất bóng bây giờ vẫn yêu

    Hắt hiu trong buổi xế chiều

    Đâu còn mơ ước những điều xa xôi…

    • Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

      Anh Phú Thạnh kính

      Em nghĩ còn sống là còn mơ ước phải không anh?

      Đâu ai ngăn anh mơ gặp chị trong giấc mộng đâu nào , và anh còn phải hoài cổ , nhớ về kỷ niệm đẹp của anh và chị để có nghị lực sống tiếp nữa đó . Chúc anh khỏe nha

       

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác