Em về của Anh Tú

Ngày đăng: 16/03/2016 10:53:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Vùng đông bắc Hoa Kỳ dạo này trời ấm dần để bước hẳn vào Xuân, mùa như một cô gái đẹp mà ai cũng thương cũng mến. Tôi gọi mùa Xuân là “em” và năm nào, trãi qua những ngày đông lạnh lẽo bao giờ tôi cũng chờ “em” về. Và hôm nay “em” như đã ở đầu ngõ…(AT)xuân 2016-2-500

Em Về

Em về len lén tối qua

Lúc anh an giấc mơ xa… mộng gần

Sáng nay nắng rải đầy sân

Chim đùa nhảy nhót hót rân trên cành

Nụ hoa vàng… mầm lá xanh

Cùng nhau nhu nhú đua ganh khoe mình

Em về hương sắc tỏa xinh

Anh mừng ngây ngất đón tình Xuân tươi!

Anh Tú

March 15, 2016

 

Có 10 bình luận về Em về của Anh Tú

  1. My Nguyen nói:

    Huynh Anh Tú! Bài thơ “Em Về” thật nhiều cảm xúc, một tình cảm nhẹ nhàng nhưng ngây ngất, khi nỗi khát khao chờ đợi đã thành sự thật. Bắt nhịp từ những cảm xúc đó, em xin được phép có bài cảm họa sau:

     

    ĐỢI EM

     

    Đợi em từ mấy tháng qua

    Nay em về đến mộng xa…thành gần

    Bước chân nhè nhẹ ngoài sân

    Lá xanh đầy nắng đùa rân trên cành

    Hoa chờ…ươm những mầm xanh

    Sắc xuân phơi phới đua ganh chuyển mình

    Dáng em tha thướt xinh xinh

    Cho anh ngây ngất men tình thắm tươi!

     

    17/3/2016

    My Nguyễn

  2. Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

    Anh Anh Tú kính

    Đọc bài thơ của anh em thấy tâm hồn mình như trẻ lại tuổi mười tám , đôi mươi . Em tưởng tượng như có một cô gái đang rộn ràng , e thẹn nấp sau cánh cửa  và  ríu rít với những cánh chim  đầu mùa . Với những cảm xúc đó , ai biết anh là nhà thơ tuổi heo may hả anh? Em cảm ơn anh đã cho em những cung bậc mới mẻ khi mùa Xuân Hoa Kỳ về

     

  3. Hoành Châu nói:

    *****
    Ô   hay  từng  giọt  nắng  vàng
    Lời  thơ   rất  trẻ   , lạc  quan   yêu   đời  !                   Hoành Châu  (Gia đình C   )

  4. …”em” của Anh Tú thì rất đẹp, còn “em” của tui thỉ thật buồn và sắp tròn năm rồi, tui vẫn nhớ em…

    MƠ EM

    Em về trong mộng đêm qua

    Dáng em nhẹ lướt từ xa đến gần

    Ánh trăng vằng vặc trên sân

    Em như chiếc lá lìa thân xa cành

    Em đi trời chết màu xanh

    Anh buồn ở lại loanh quanh một mình

    Ước gì em mãi đẹp xinh

                 Xuân qua hạ đến nhưng tình vẫn tươi…

    PHÚ THẠNH-18-3-2016.

     

    ( Cảm họa EM VỀ của Anh Tú).

  5. Nguyen Tuyet nói:

    Em về  trong giấc mộng mơ

    Nhưng sao nhớ mãi , nhớ hoài ,không quên

    Em về làm dạ vấn vương

    Mỗi đêm cứ đợi em về luyến lưu

    Em về làm anh xuyến xao

    Bâng khuâng nổi nhớ cồn cào mỗi đêm

    Mỗi ngày anh mong chiều buông

    Mong đêm mau đến  cùng em tự tình

    Dẫu là chỉ giấc mơ thôi

    Nhưng sao  cảm nhận  bâng khuâng xuyến lòng

    hihihi ! hehehe

     

  6. NHA nói:

    Lời thơ chọc chọt tim ai

    Dầu  không gọt giũa nhưng mài cọ thâm.

     

     

Trả lời Nguyen Tuyet Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác