VU VƠ của Tuyết Hoa

Ngày đăng: 25/02/2016 10:31:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 

0 tuyet hoa

 Tk tranh: PR

Vu vơ

Đêm  nay trời nhạt , không sao

Tựa bên cửa sổ , trông màu mắt nga

Lắng nghe lá đổ sân nhà

Thời gian trôi chậm để mà nhớ ai?

Xa đưa tiếng dế than dài

Tim lòng se thắt một ngày chợt xa!

Tình nhân ơi , biết chăng ta?

Hoài thương ong bướm vẫn là cõi mơ!

Trăm năm tình có đợi chờ?

Duyên kia trót lỡ, đường tơ bẽ bàng

Đêm ngà gió muốn mơn man

Đôi gò má ấm , ngút ngàn hương bay

Anh về nhặt lấy úa phai

Dành em ấp ủ tháng ngày liêu  trai

Trong mơ trở giấc, u hoài

Kết đôi môi mộng , làm đài tương tư!

( Một giấc mơ đời)

(Uyên Thụy Vũ-Tuyết Hoa)

Có 4 bình luận về VU VƠ của Tuyết Hoa

  1. Tuyết Hoa vừa đến Trang nhà

    Vườn thơ chợt sáng mượt mà ý thơ

    VU VƠ tình khúc đợi chờ

    Từ lâu nay đã ước mơ duyên thành…

  2. Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa0 nói:

     

    Anh PHÚ THẠNH kính

    Bài thơ anh Thạnh rất hay!

    Cảm ơn anh đã nói thay ý,lời

    VU VƠ em mãi một  đời

    Mong anh luôn khỏe , nụ cười mãi tươi

  3. My Nguyen nói:

    Tình yêu như thể thực hư

    Nắm tay rời rã cho nhừ nỗi đau

    Trúc mai dịu ngọt hôm nào

    Giờ như sương khói một màu…lặng tênh!

  4. Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa0 nói:

    Chị My Nguyễn  thân

    Cảm ơn chị đã phản hồi

    Đọc thơ của chị bồi hồi lòng em

    Chiều nay gió thổi qua rèm

    Nhắc em nhớ chị, thơ thèm chị đây

     

     

Trả lời Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa0 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác