Tìm bạn ở Trà Cú

Ngày đăng: 27/02/2016 11:02:10 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

Anh Hồng Băng nhận được cú điện thoại của bạn mình từ trước Tết , thế mà đến nay vẫn chưa thấy đến nhà thăm anh. Do vậy, vừa qua HB đã cùng Lương Minh đi đến Trà Cú tìm bạn , đến nơi cửa đóng then gài đành phải quay về. Nghe lối xóm cho biết, nhà này sẽ được xây dựng lại làm nhà lưu niệm nhà thơ Đồng Bằng.

Tin ảnh SOS

IMG_1290H1                       Hồng Băng trước nhà bạn hiền

IMG_1291h2

IMG_1292h3                              Người hàng xóm của nhà thơ

Có 10 bình luận về Tìm bạn ở Trà Cú

  1. Hồng Băng nói:

    Đó là căn nhà của Huỳnh Tâm Hoài, nơi cách đây chừng 40 năm, tưng tề tựu các văn thơ nhạc sĩ: Sơn Nam, Kiên Giang, Trúc Phương. ..Căn nhà đang chuẩn bị nâng cấp. Hồi hôm này, anh HTH đã liên hệ và gặp nhau trog quán ăn Châu Đồng. Buổi tiệc hàn huyên vui vẽ. Tiếc một điều là từ sau tết, dù giữ gìn rất kỹ, nhưng vẫn bị bệnh. Huyết áp lên ù ù mà ko biết, nên ko thể uống vài chai bia cùg anh Hoài và anh Bên. Niềm kiêu hãnh của người.. Chưa từng quen bác sĩ, thuốc uống đếm đầu ngón tay.. Nay đã thành quá khứ.! Hẹn khi khác vậy. Nhắn với anh HTH, mai đây, nếu muốn tìm ảnh cũ của căn nhà xưa, liên hệ Lương Minh.

    Mình xin cáo lỗi cùng đại gia đình TPH-VL về sự vắng mặt khá lâu trên trang nhà. Sau Bản thảo Lục bát, hình như hết..thơ, lép xẹp! Hẹn gặp ngày gần đây. HB

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chúc anh Hồng Băng mau khoẻ.

  3. Trương phú nói:

    Huyết áp vô căn thường lên rất cao, dùng thuốc ổn định lại, tim mạch cũng bình thường. Hết ý thơ, năm ba ve, thơ lại khơi nguồn, ý thơ chắc là sẽ lạ, tui cùng bạn đọc chờ xem đây nè.

    • Hồng Băng nói:

      Anh Phú thân,

      Vừa mới đổi thuốc theo ý của Bs. Lão khoa. Hỗm rày có giảm nhưng nó hay chập chờn bất chợt! Bs cho rằng do ..tâm lý. Có thể do mình quan tâm quá đáng! Thôi kệ nó! Uống thuốc đều và lắng nghe. Tôi ngồi thở bụng, nằm buông thế xác chết, nhịp tim xuống nhanh dưới 60. H. Áp về bình thường. Nhưng ko bền. Phần đám cưới, phải đi về 50km. Hôm nay mới dự 1 đám nữa. Cươg quyết ko uốg rượu bia dù ít nhiều. Uốg vài ve để có thơ? Khôg dám! Nhưng sẽ có. Đợi nhé bạn già. HB

      • Hồng Băng ơi, anh cũng mới được BS bắt uống thuốc điều hòa tim mạch gần 1 tháng nay. Lâu quá không gặp. ” BTLB của HB” anh đã chép tay cẫn thận chờ hội ý đó nhe.

  4. Hoành Châu nói:

    Ý tưởng NÂNG CẤP  lại ngôi nhà thành NHÀ LƯU NIỆM  NHÀ THƠ ĐỒNG BẰNG  của  nhà thơ Huỳnh Tâm Hoài   là một sáng kiến độc đáo,, được  biết   ngôi nhà trước kia đã từng là nơi  tập họp  bước chân  của biết  bao anh em trong  làng  thơ  nhạc   !,,    Chúc nhà thơ Huỳnh Tâm Hoài  thành công tốt  đẹp     với  nguyện vọng   tâm quyết   rất  nghệ  sĩ   của mình .!
    Chúc nhà thơ Hồng Băng luôn   khỏe mạnh  để  sáng tác đều cho anh chị em trang nhà thưởng thức  nhé !                         Hoành Châu  (Gia đình C  )

    • Hồng Băng nói:

      Chào Hoành Châu,

      cám ơn lời thăm hỏi . Hiện tại công lực chua hồi phục và có khả năng uống thuốc suốt đời! Chán quá phải không. Đang có vài ý tưởng và chờ chín. Sẽ có thơ thôi. Chờ nha. Chúc an lành. P/h đến anh Phú và H. Châu lần 2. Lần 1 bị biến mất. Chắc tại mạng .Internet chập chờn.

  5. tamhoai nói:

    Hết sức bất ngờ..vì các bạn đển nhà …trong lúc tôi chưa về …xịn hẹn hội ngộ các bạn một thời điểm khác…một địa điểm khác …HTH

Trả lời Hồng Băng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác