Chợ Vĩnh, 5 giờ 30 chiều cuối năm

Ngày đăng: 7/02/2016 10:32:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Dọc theo bờ sông gần khu du lịch, còn mớ kiểng mai nhỏ không nụ ngồi buồn trên lề đường, chắc là chờ xe rước về nơi xuất phát, mai nhánh chỉ còn mỗi 1 cô sấp sãi đi, mỗi tay 1 nhánh cũng chưa thấy ai hỏi thăm, những chậu, bội trái quí, người mua vội vàng, và người bán cũng quần ống cao ống  thấp nhanh tay lẹ chân cho mau, để còn về cố hương nơi vợ con đang mong ngóng. Năm ngoái dưa hấu tết còn vài ba nơi trụ lại, quyết ăn tết nơi lề đường. hình số 10, nơi trưng bày toàn lan hồ điệp đẹp, bán có lẽ thành công nhất, hình số 4 nơi quảng trường với ghế mủ đỏ dành cho công chúng đến xem văn nghệ, dứt văn nghệ khoảng 11 giờ 40, tiết mục kế bắn pháo bông, cũng như mỗi năm từ bờ kè phường 2, phường 1, phường 5 đông nghịt thiên hạ chờ xem, nhà tôi cách bờ kè khoảng hơn 200 thước, song tôi không đi góp vui lấn chen, mà ra bờ sông sau nhà ngắm một mình vì không có bạn ngắm, vì vậy không kêu lớn khi pháo đủ màu bung ra, hỏng lẽ năm nào xem pháo bông cũng cu ki vậy ta…

Trương Phú

0 phuu 1                 H1

0 phuu 2H2

0 phuu 3       H3

0 phuu 4       H4

0 phuu 5         h5

0 phuu 6        H6

0 phuu 7        H7

0 phuu 8          H8

0 phuu 9          H9

0 phuu 10H10

 

Có 2 bình luận về Chợ Vĩnh, 5 giờ 30 chiều cuối năm

  1. Phải chi anh kiu tui thì vui biết mấy hay là gọi Khỉ Con  cùng đi chợ tết hàm thụ cũng được mà…hi..hi..hi…

    • trương phú nói:

      Năm nay phát lại bệnh cũ, lang thang một mình cùng máy ảnh, chỉ hứng khởi chừng đó thôi, hẹn những kỳ tới xem tư tưởng có tiến bộ được chút nào không.

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác