Tím mãi trong tôi của Thái Quốc Mưu

Ngày đăng: 31/01/2016 09:59:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

0 tim m

TÍM MÃI TRONG TÔI

Trong tôi đọng mối thương buồn,

Như câu lục bát xuôi nguồn hư vô.

Quê xưa xa tít đôi bờ,

Tím trong giá rét, môi hờ hững môi.

Xứ xa tím ngắt cuộc đời,

Quê hương tím cả đất trời đơn côi.

Thương, đau nét bút ngậm ngùi,

Lời thơ tim tím bời bời gió đông.

Nắng mưa tím rạng mây hồng,

Chuyện xưa khơi dậy bềnh bồng áng mây.

Gió lùa hạt nắng chao bay,

Tuyết rơi hoa, tím đôi tay héo gầy.

Mấy vần lục bát lung lay,

Nốc chung rượu đắng nghe lời ru êm.

Đêm dài mái tóc bạc thêm,

Nhớ thương, thương nhớ ủ mềm lòng nhau.

Dường như cùng cực thẳm sâu,

Trong khoảnh khắc có nhịp cầu đông, tây.

 

Thái Quốc Mưu

Có 2 bình luận về Tím mãi trong tôi của Thái Quốc Mưu

  1. Hoành Châu nói:

    Bài thơ   hay   chất   chứa   tình   hoài    hương   sâu   nặng ,  những   vần   thơ  lục bát   êm như   ru ,,Hoành Châu  (Gia đình C  )

  2. Phan Lương nói:

    Chiều buồn tim tím áng mây

    Tím buồn tím mãi hao gầy trong tôi

    Giọt buồn chợt rớt mặn môi

    Tim đau ”  Tím Mãi Trong Tôi ” nổi buồn !

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác