Dân trường Tống ở Đà Nẵng ủng hộ bao tử

Ngày đăng: 25/01/2016 10:00:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (28)

Sau nhiều ngày vắng tin, vắng tiếng … Như Thuỳ và chị hai Hoành Hà hy vọng sẽ có dịp cùng nhau tái xuất trên “trang nhà”. Hôm nay, để đánh tan những hồ nghi của anh chị em trong Tống gia tộc về sự “bốc hơi” của hai chị em ở Đà Nẵng …

Kính thưa quý vị! Chúng tui còn sống đây, Và sau chuyến xuất khẩu lao động không lương từ xứ cây phong trở về, Như Thuỳ và chị Hai hầu như tuần nào cũng ới nhau để hỏi thăm và để ủng hộ cái bao tử ( Hi!hi! ). Mỗi lần gặp chị Hai là bao nhiêu món ngon của Vĩnh Long ngày xưa lại được hai chị em cùng gợi nhớ trong nỗi “tiếc thương vô hạn” … . Và rồi, mỗi khi thưởng thức những món đặc sản quê chồng, chị Hai như chìm đắm trong nỗi “uất hận vô biên” vì thiếu sự hiện diện của các chị : Phi Rom, Hạnh, Lý Hương, Đức Tính … ) , những chiến hữu đã luôn kề vai sát cánh cùng chị Hai ngang dọc các “cứ điểm” trên đất Sài Thành ..

Tin ngắn này thay lời thông báo : Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh . Tống gia trang hãy yên tâm về tình trạng của hai chị em , và xin hứa mỗi lần tiến quân diệt thức ăn ở đâu Như Thuỳ sẽ kịp thời thông tin cho cả nhà được rõ !

(null)– Hình 1 : bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ram ít
(null) (1)Hình 2                                   bánh canh Nam Phổ

(null) (2) Hình 3 : hai chị  bên nhau

(null) (5)   Hình 4,           bốn anh chị em cà phê ngày đông lạnh

(null) (3)5,                                       hai chàng rể

(null) (4)6 :

bài và ảnh Như Thuỳ

 

 

Có 28 bình luận về Dân trường Tống ở Đà Nẵng ủng hộ bao tử

  1. Như Thuỳ nói:

    Xin đính chính đoạn văn mở đầu là : ” Sau nhiều ngày vắng tin, vắng tiếng …  Như Thuỳ và chị hai Hoành Hà hy vọng sự tái xuất của hai chị em trên trang nhà hôm nay sẽ đánh tan những hồ nghi của anh chị em trong Tống gia tộc về sự bốc hơi của cả hai ở Đà Nẵng …”

    Ngoài ra, NT cũng xin chữa lại chữ V hoa ở dòng thứ 4 ( Và sau chuyến … ) thành V thường , đồng thời bỏ dấu đóng ngoặc đơn sau chữ Đức Tính … ở dòng thứ 9 .

    Kính cám ơn !

  2. Lyhuong nói:

    Thèm quá đi ,Hoành Hà-Như Thùy ơi,Lý hương thích bánh canh Nam Phổ, nhìn hấp dẫn mà tên nghe cũng thật thi vị .

    • Như Thuỳ nói:

      Chị Lý Hương ơi, bánh canh Nam Phổ xuất phát từ làng Nam Phổ ở Huế . Loại bánh canh này làm bằng bột gạo pha ít bột lọc, nước soup sền chớ không trong như bánh canh giò heo hay bánh canh cá lóc trong Nam, nhân làm bằng chả tôm hoặc chả cua nên rất ngon . Coi vậy chớ khó nấu lắm đó chị . Món này chắc chị Vân Hà rành hơn em !

  3. Hoành Châu nói:

    Đọc   bài   viết    thấy   vui  lắm  rồi , xem  hình các anh   chị  lại   càng nhớ hơn  ,,lời nhắn nhủ   là cả   một sự   quyết   tâm tái   ngộ  ,,, em vui    thiệt  đấy các   anh chị   ơi  ! Vậy  mời    các anh   chị  Tết  về  Vĩnh Long  vui   Xuân   nhé  !           14 Hoành Châu

    • Như Thuỳ nói:

      Chị Hoành Châu ơi, chỉ còn hơn hai tuần nữa là chị được gặp lại chị Hai với anh Tiến rồi . Mọi người tha hồ vui xuân nhé ! Chị cho em kính lời thăm anh Phú Thạnh, anh Trương Mẫn và tất cả các anh chị em ở Vĩnh Long .

      • Hoành Châu nói:

        Như Thùy ,
        Ráng sắp xếp mồng 7 Tết  em và Đoàn  về   chơi thăm   Vĩnh Long vài hôm   ,,  gặp gỡ các anh chị  ở đây ,vui lắm đó !      14 Hoành Châu (Gia đình C  )

      • Phú Thạnh nói:

        Thay mặt anh chị em Trang nhà, thân mời hai cặp đôi hoàn hảo Sông Hàn: Hoành Hà+Anh Tiến và Như Thùy+Anh Đoàn về Vĩnh Long dự tiệc tất niên 3 tập.Không say không về. Cám ơn  Như Thùy.

        • Như Thuỳ nói:

          Anh Phú Thạnh kính mến ! Chắc chắn là một ngày đẹp trời của 2016 tụi em sẽ có dịp “tái nạm gầu” cùng các anh chị trong đó . Giờ thì mỗi người mình ( nhất là anh và anh Trương Mẫn ) đều phải giữ gìn sức khoẻ, ra sức luyện công để tới đó có thể …”tới bến” luôn nghe …!

          • NHA nói:

            Như Thùy biết không? Vì đang hái vú sữa mà lo nhớ đâu đâu nên PT* bị vẹo cơ bắp ở lưng, đau thấu trời đó. Không biết bữa nay ảnh hết chưa, chúc ảnh mau lành để mừng Tết với bạn bè.

      • hoanh ha nói:

        Nhu Thuy luc vui cu mai nhac den 2 anh Phu Thanh va Truong Man, co le 2 vi da de lai nhung an tuong dep voi vo chong nay. Mong rang nhung tinh cam nay se con mai voi thoi gian,

  4. Nguyen Tuyet nói:

    Đọc   bài viết và xem hình sống động không tả được… bái phục các chị sao mà vui quá cở…NT rất ham vui mà chưa có duyên hội ngộ…Chúc vui vẻ và sức khỏe các chị & các huynh.

    • Như Thuỳ nói:

      Nguyễn Tuyết ơi , có duyên với nhau thì sẽ có lúc gặp . NT rất thích đọc những bài viết thật tự nhiên và chân thành của Nguyễn Tuyết . Thân !

    • hoanh ha nói:

      NT oi . dung la duyen  chua toi nen lan em ve VN chi em minh chua the gap nhau du luc do chi o SG .Thoi nhe thoi gian con dai roi duyen se den minh se gap nhau du chi o DN ,Than men.

  5. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Vui với niềm vui sum họp của 2 cặp

    tài tử giai nhân đất Quảng nhen.

    Nếu Phi tổ chức đi, sẽ có ngày ta tái ngộ,

    2 Hà và em Thuỳ hãy đợi đấy!

    • Như Thuỳ nói:

      Chị Hạnh thương ! Chị dụ chị Phi Rom tổ chức đoàn ra Đà Nẵng chơi đi , em và chị Hai sẽ rất vui được tiếp đón mọi người ( còn ông xã em và anh Tiến chắc chắn cũng sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ đắc lực … Hi!hi! ),

      • Neang Phi Rom nói:

        Như Thùy ui! Hôm trươc nghe Hoành Hà kể chiện Đà Nẳng, thấy hấp dẫn lắm, thế nào chị cũng phải có một chuyến ngao du ĐN….hihi…hai cặp thật tuyệt vời hạnh phúc, chúc năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự tốt lành.

    • hoanh ha nói:

      11 Hanh oi . o SG con chua gap nhau duoc , lieu rang o DN co gap de khong ? Than men.

      • My Nguyen nói:

        Chị Hoành Hà ơi! Em rất thích Đà Nẳng và càng thích hơn khi thấy bạn Như Thùy giới thiệu mấy món ăn rất hấp dẫn. Vậy khi nào chị Phi Rom có tổ chức đi Đà Nẳng và chị Hoành Hà tìm được vé máy bay giá rẻ, nhớ cho MN 1 vé nha! Tháng 4/2016, hội Cựu Giáo chức VL có tổ chức 1 chuyến đi ĐN 10 ngày bằng xe. Đi xe thì được tham quan nhiều nơi cũng rất thú vị nhưng ngại chẳng biết có ngồi nổi không chị à!

  6. nguyễn thị đức tính nói:

    Rất vui được gặp lại gia đình chị 2 Hoành Hà và em Như Thuỳ trong hình ảnh thân thiết ấm. cúng giữa trời Đông rét mướt.. Và rất mong được dịp tái ngộ anh chị em yêu mến của mình nơi thành phố ĐN xinh đẹp cùng các món đặc sản hấp dẫn.

    • Như Thuỳ nói:

      Chị Đức  Tính thân mến ! Lẽ ra chị em mình đã có dịp gặp nhau ở quê em nhưng xui là lúc đó em thì đã đi xa còn chị Hai thì trong bệnh viện … , xem như em và chị Hai nợ chị . Nợ tình khó trả, nợ tiền … không muốn trả chớ nợ ăn chơi em và chị Hai mong trả sớm lắm chị ơi , chị thúc giục chị Phi Rom sớm đi nghe … ( Ha!ha! )

       

       

       

    • hoanh ha nói:

      Duc Tinh em , luc nao chi cung nghi  ve mot dua em rat tinh cam  doi voi chi. Hen gap nhau ngay gio BA MA  chi , em nhe . Thuong .

  7. Lâu lắm mới gặp lại Như Thuỳ cũng như Hoành Hà, thấy các em vui, khoẻ và giữ nguyên được ” tâm hồn ăn uống ” nên cô rất mừng. Cô hy vọng Bếp Ấm có thêm thành viên, những người có nhiều kinh nghiệm về ẩm thực như hai em. Cô rất nhớ lối viết sống động và vui nhộn của Như Thuỳ, mong là sẽ được đọc đều đặn bài viết của em trên trang nhà.

    Mừng Hoành Hà đã hoàn toàn bình phục, đã khỏi bệnh mà lại còn trẻ đẹp hơn trước đó. Gởi lời thăm hai em cùng gia đình, hãy sửa soạn đón một cái Tết thật vui.

    • hoanh ha nói:

      Co kinh yeu, tu hom nay em co the vao trang nha deu hon roi, cam on co da phat dong chuong trinh Bep am de cac ba ngoai , ba noi duoc vinh danh  vi tat ca cac tinh deu phai  di qua bao tu …Hom nay en lam dua kieu theo cong thuc cua My Nguyen day. Kinh chuc Co va Ba nhieu suc khoe la tat ca GDC chung em noi rieng va Trang nha noi chung  deu mong uoc nhu the. Kinh chao Co. HHa/

    • Như Thuỳ nói:

      Kính thưa cô Hồng Khanh !

      Sáng nay em thật hên vì được mở hàng bằng những dòng cô viết . Sau một thời gian vắng mặt , trở lại nhà được cô và các anh chị chào đón thân tình em rất cảm động và rất vui . Cô ơi, Bếp ấm của cô không chỉ giữ lửa cho mái nhà chung mà còn giúp mọi người xích lại gần nhau hơn để cùng “thực” và “hành”… Hơn bốn mươi năm với bao thăng trầm đã qua , với chúng em cô vẫn luôn là người Thầy hết lòng vì học trò …

      Cầu mong cô và gia đình luôn an vui nơi xa ngàn dặm !

Trả lời hoanh ha Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác