Thân mời xướng họa Đường thi nhân mùa Noel

Ngày đăng: 21/12/2015 11:13:34 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Giáng sinh, Lê Liên gửi những bài thơ xướng họa của Lê Bửu Tùng và bạn hữu để thưởng thức. Chúc cả nhà tongphuochiep-VL thật an lành trong mùa Giáng Sinh (Liên Lê)

Noel

 

Bài xướng

 

Chúa Đến

Hang lừa rực sáng ánh vì sao
Gió rét đêm Đông mải miết gào
Thiên sứ vui mừng tin cất báo
Mục đồng hớn hở miệng truyền rao
Màn trời lạnh lẽo con không ngại
Chiếu đất nghèo hèn mẹ chẳng nao
Giữa sỏi khô cằn hy vọng chớm
Gieo mầm, Chúa đến tự ngôi cao

 

Lê Bửu Tùng

(Giáng Sinh 2015)

 

 

 

Các bài họa:

 

NGUỒN ƠN.
Đông về thắp sáng cả ngàn sao
Lạnh lẽo Be-lem gió thét gào
Quán trọ sương cài chê tiếng báo
Hang lừa tuyết phủ đón lời rao
Vì yêu Mẹ quyết không do dự
Bởi mến con hà lại núng nao ?
Chúa đến ban bình an khắp cõi
Khơi nguồn cứu rỗi tự trời cao.

 

Ngọc Liên

( 12/12/2015)

 

 

NO -EN .
Mừng Chúa Giê -Su một ánh sao .
Đêm đông giá rét với mưa gào .
Tin vui hạnh phúc khai niềm báo .
Hớn hở đông đầy nở mộng rao .
Đức Mẹ đồng trinh lòng đượm sáng .
Chúa Trời nhập thế dạ không nao.
No-En quả đất vui ngày mới .
Đại lễ tưng bừng ngọn đuốc cao

Phạm Như Phước

( 12/12/2015)

 

NOEL – NIỀM HY VỌNG
Đêm Thánh nhiệm màu tỏa ánh sao
Mùa đông lạnh lẽo gió mưa gào
Thiên thần ca hát nguồn ân tới
Đức Nữ bái chào khẩn nguyện rao
Máng cỏ đơn sơ lòng khiết tịnh
Thế trần tăm tối Mẹ không nao
Giáng sinh Chúa đến niềm hy vọng
Tha thứ yêu người -bác ái cao.
Đức Hạnh
Noel 2015

 

HY VỌNG

 

Ba Vua theo dấu một vì sao

Tất tả xuyên đêm mặc gió gào

Mục tử rộn ràng chân kíp báo

Thiên thần tấu khúc nhạc truyền rao

Đêm trường buốt giá dần tan biến

Đời thắm tươi màu mãi chẳng nao

Nhân loại từ đây hồng phúc đến

Hài đồng giáng thế bởi trời cao

 

Lê Liên

Giáng Sinh 2015

 

Có 9 bình luận về Thân mời xướng họa Đường thi nhân mùa Noel

  1. Lê Liên nói:

    Lê Liên xin Cảm ơn trang nhà đã post chùm thơ  Xướng Họa mùa Noel . Lê Liên hy vọng quý anh chị sẽ hào hứng họa bài thơ của Lê Bửu Tũng Xướng cho không khí Noel thật tươi vui, tràn đầy Ân Phúc ! 

    Trọng kính ,

    Em , Lê Liên 

  2. Hoành Châu nói:

    **
    ĐÊM THÁNH NHIỆM MÀU
    **
    Đông lạnh dịu dàng ánh sáng sao
    Dẫu  còn  gió  rét  tuyết  sương  gào  !
    Máng  lừa  rực  lửa  tin  vui  tới
    Hang  đá  ấm  nồng  ân  sũng  rao
    Thánh  lễ  tưng  bừng  dân  khấn  nguyện
    No.en  náo nức   trẻ  nôn  nao
    Nghìn  năm  sau  nữa  người  đời  nhớ
    Hồng  phúc  ~  tự   hào  ơn  Chúa cao  !
    **
    HOÀNH CHÂU  (Gia đình C  )
    Tháng 12 / 2015  

     

  3. Le Lien nói:

    Cảm ơn chi Hoành Chãu và anh Phú Thạnh rât nhiêu . Lúc nào hương ưng vơi em Em chúc quý anh chị mùa Giáng Sinh Tràn Đầy ÂN PHÚC .

    Em cũng mong nhân đuoc nhiêu bài hoạ của nhiêu anh chị khác trong GD TPH

    Em chúc quý anh chị mùa Giáng Sinh Tràn Đầy ÂN PHÚC .

  4. My Nguyen nói:

    Xin chào chị Lê Liên! Từ lâu MN rất ngưỡng mộ và muốn được làm quen với chị. Lời kêu gọi của chị cũng là lời động viên cho MN rất nhiều. Xin có bài cảm họa từ bài Chúa Đến của Bửu Tùng để góp vui trong mùa Noel này chị nhé!

     

    ƠN CHÚA

     

    Đêm đông lạnh lẽo dưới trời sao

    Vạn vật mừng vui mãi thét gào

    Lấp lánh thiên hà như trẫy hội

    Thâm trầm ý thánh vẫn truyền rao

    Muôn đời nhớ Chúa lòng ghi mãi

    Trọn kiếp ơn dày dạ chẳng nao

    Giáng thế Hài Đồng tia nắng ấm

    Niềm tin phước hạnh Chúa ngôi cao

     

    24/12/2015

    My Nguyễn

     

  5. Lê Liên nói:

     

    Cảm ơn My Nguyen nhiều lắm ! Lê Liên cũng rất thích làm quen với nhiều anh chị trong GD. TPH. Và thật cảm động khi My Nguyen cũng ngõ  ý muốn làm quen với LL.  Có lẽ Mùa Giáng Sinh này Jesus Hài Đồng đã gởi cho LL một Sứ Giả TY là My Nguyên đó !

    Cảm ơn bài Họa của My Nguyên . Hay lắm My Nguyên ơi !

    Hy Vọng cả nhà chúng ta có nhiều dịp Xướng Họa thơ cùng với nhau nhé !  Mỹ Nguyên cho LL số phone của Mỹ Nguyên nha? số DTDD của LL là 0903 98 5397. Hy vọng chúng mình sẽ sớm liên lạc với nhau.

    Mến chúc cả nhà thật nhiều Hồng Phúc trong Mùa Giáng Sinh 2015

    Thân ái,

    Lê Liên

    • My Nguyen nói:

      Cảm ơn chị Lê Liên đã dành cho MN những chân tình, nồng hậu. MN đã lưu số đt và sẽ liên lạc với chị nhé! Chúc chị và gia đình một Giáng sinh thật an lành, hạnh phúc…

Trả lời Lê Liên Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác