NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH của Phong Tâm
Sẽ không còn mấy tiếng nữa tới giờ đón “Chúa Hài Đồng” theo đức tin của người Công giáo. Đọc qua bài thơ Hoài Niệm Giáng Sinh của Yên Dạ Thảo. PT có mấy dòng tâm tư trong khoảnh khắc cảm nghĩ của riêng mình, coi như góp thêm tiếng lòng trong mùa Giáng Sinh năm nay.
NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH
Tôi chẳng vui gì đón Giáng Sinh
Dầu trong khoảnh khắc được yên bình
Khi lòng chất ngất sầu đong mãi
Lấy mất đi rồi cả đức tin
Lạy Chúa tôi – Xin lời nguyện cầu
Ban lành ơn phước, diệt mầm đau
Cho người dưới thế nhìn lên thấy
Bác ái, nhân từ hiện đỉnh cao
Tôi dọn mình nghe lời phán người
Từ nơi xa thẳm một lần thôi
Nếu không tôi sẽ thành du mục
Đi khắp trần gian ngửa mặt cười
Để biết tự thân diệt khổ mình
Không ai cứu rỗi được sinh linh
Khi đời muôn kiếp vô vàn tội
Tôi sẽ bình tâm tự cứu mình.
PHONG TÂM
24.12.2015
” Tôi sẽ bình tâm tự cứu mình ”
– Tôi chợt nhớ lại lời người xưa như vầy
Tâm bình chẳng đợi tu thiền, hạnh trực đâu cần giữ giới.
Mà tâm chúng ta có khi nào bình đâu, nghiên ngả đa phương, vậy thì ” Tôi sẽ bình tâm tự cứu mình ”
Gởi tâm bình này lên trên cao, gởi theo gió đi muôn phương. Chắc chắn rằng mình được, mà không cần biết mình được hoặc mình biết cảm được là ĐƯỢC.
Mốt chút chia sẻ cùng anh. Giáng sinh năm nay tôi chẳng đi đâu, ở nhà.
Trương Phú thân, người bạn có cảm nhận thật sâu và góp ý vô cùng thâm thuý.
Chúc bạn luôn khoẻ và mãi vui.
Tôi sẽ học thuộc lòng khổ thơ cuối cùng của anh, anh Phong Tâm ơi…Cám ơn một bài thơ cho tôi nhiếu xúc động.
Được Phú Thạnh đồng cảm và dành nhiều cảm tình với bài thơ là một niềm vui.
Cám ơn người bạn đồng hành, có nhiều sức khoẻ để sáng tác.
Bài Thơ tràn đầy cảm xúc ! Cảm ơn đại huynh đã chia sẻ ! Nguyện Xin Hồng Ân luôn Tràn Đầy Trên Đời Sống của Huynh , Hiền Tẩu và Gia Quyến trong những tháng ngày sắp tới.
Thân Ái,
Liên Muội
Rất vui khi được Lê Liên đọc và chia sẻ đầy chân tình, qua bài thơ cũng như về gia đình. Cám ơn Liên Muội thật nhiều, chúc Muội luôn khoẻ, vui, tràn đầy hạnh phúc. Huynh PT.