Ngày vui qua mau

Ngày đăng: 5/12/2015 10:26:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Chị 2 Hoành Hà của gia đình C, từ khi đi về quê chồng ở Đà Nẵng sống trong niềm hạnh phúc gia đình, tuy nhiên do nhớ các bạn, nhớ em gái và cháu ngoại ở Sì gòn, chị đã tranh thủ bay về thăm.  Thắm thoát đã qua 7 ngày,  nay đã đến lúc phải trở về với phu quân và cháu nội, một thân hai quê, khi thì Đà Nẵng, khi thì Sài Gòn, rồi Vĩnh long…Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng người đẹp đã tận hưởng những ngày gặp gỡ bạn bè vui chơi đầy ý nghĩa, thưởng thức các món ăn như canh chua, cá kèo kho tộ ở nhà hàng Hạnh Dung, nhâm nhi caphe ở quán Vườn Đá, rồi gặp gỡ các bạn Vĩnh Long, được anh Phú Thạnh, Trung Nguyên, Trương Phú, Hoa Đăng, Hoành Châu tiếp đón tại quán caphe Pha Lê vừa  nghe độc tấu guitar, Chị còn được đãi các món đặc sản tại nhà hàng Vinh Quang, rồi bánh xèo Long Hồ, trong không khí vui vẻ, ấm áp đầy tình thân ái.

Để tranh thủ thời gian còn lại, trưa 5/12 là ngày cuối gặp gỡ của Hoành Hà cùng các bạn Lương Minh, Phi Rom, Đức Tính, Lý Hương, anh Khắc Long, 7 Kiều Trinh, thưởng thức  cơm tấm Thuận Kiều đường Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, rồi đi caphê vợt ở quán Cheo Leo, tìm lại chốn kỷ niệm xưa của út Hoàng Hưng, chàng sinh viên đã “đóng đô” quán nầy cách nay  hơn 40 năm…Cuộc gặp lần này  có ăn mít cao sản, cà lem cây do  Kiều Trinh mang tới…Trước khi chia tay các bạn chúc Hoành Hà thượng lộ bình an, nhớ  giữ gìn sức khỏe để tết về cùng anh chi em

Tin ảnh Phi Rom

DSCN6158 - CopyH1

DSCN6156 - CopyH2

DSCN6154 - CopyH3

DSCN6162H4

DSCN6169H5

DSCN6174H6

DSCN6172H7

Có 5 bình luận về Ngày vui qua mau

  1. Hoàng Hưng nói:

    Chúc chị 2 và anh rể thượng lộ bình an. Sao không thấy chị 3 ca bài ca đưa tiển. Lên xe tiển chị 2 đi. Chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa Đông Sài Gòn. Tiển chị 2 về Đà Nẻng. Tận miền Trung xa xôi.  Thấy chị 7 nhâm nhi cây cà lem, không giống như chị ăn cây cà lem, hồi ngày xưa còn bé. Mùa Đông Sài Gòn chưa đủ lạnh, phải không Đức Tính? Nhờ Phi Rom gởi lời thăm Cheo Leo, nghe thằng bạn kể lại, quán Cheo Leo có từ thời ba nó còn nhỏ. Ba nó nói, quán tên Cheo Leo, vì lúc đó chung quanh quán Cheo Leo, cheo leo thưa thớt người ở. Phải hồi đó mình đến đó, chiếm đất dành dân, bây giờ thành tỉ phú đất rồi.

    • hoanh ha nói:

      ut HHung oi , phai nói tim về kỷ niệm nơi Ut đã đến cách đây gần nữa thế kỷ thật không uổng phí  công tim kiếm chút nào. Bước chân vào quán là thấy ngay một tấm hình ghi lai chung nhan quan cafe hiện hữu 75 năm , tất cả đều như cũ (minh nghi the ) chỉ có những người khách là mới va tất cả đều theo dòng thời gian co nghia la moi nai dau  deu bac. có xe bán ca rem ma chung toi deu duoc thuong thuc nghe ba chu quan noi xe nay cung hien huu gan 50 nam. That tuyet voi Thoi tam dung HHung nhe . Than men  HHa GDC.

  2. Những ngày vui không quên

    Chúc Hoành Hà thật hên

    Gia đình luôn hạnh phúc

    Sức khỏe mãi vững bền.

  3. Hoành Châu nói:

    Hình 4  : Mùa  Giáng    Sinh  sắp   về  ,,,   tưởng    tượng   Chị  7   Kiều  Trinh  thật    trịnh   trọng    như ông   Gìà    Noêl    phát  qùa    kẹo    bánh   cho    từng  em   cao    niên         để    tất    cả  cùng  tìm  về  KỶ  NIỆM    ẤU    THƠ   ,,, Hình    này    hay    thiệt   ,  tiếc  quá    không    có    mình                Hoành    Châu  (Gia    đình  C   )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác