Gửi buồn trong mưa của Phan Lương

Ngày đăng: 4/12/2015 10:53:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (20)

0 mua 8

GỬI BUỒN TRONG MƯA

Đã rất lâu
Giờ mới được ngắm mưa
Những hạt buồn
Cứ rơi rơi trong mắt
Vài chiếc lá rơi
Mùa thu sót lại
Mưa ngoài trời
Sao thấy lạnh lòng tôi

Mưa cuối mùa
lòng cứ mãi chơi vơi
Cảm thấy nhớ
một điều không định dạng
Cơn mưa nào
ngày cũ đã lang thang
Đôi bóng nhỏ
dầm mưa sao chợt ấm

Mưa hôm nay
bỗng buồn và chán ngắt
Một bóng cô đơn
Góc nhỏ lặng thầm
Mong đợi ai ?
Mà mắt bỗng u hoài
Mưa xối nước
sao buồn không trôi nhỉ ?

Phan Lương
( một chiều mưa 02/12/2015)

Có 20 bình luận về Gửi buồn trong mưa của Phan Lương

  1. Mưa ngoài trời hay mưa trong lòng

    Nỗi buồn nào len nhẹ qua song

    Mưa tí tách nửa thương nửa trách

    Người đi xa ta mãi chờ mong….

  2. Hoàng Hưng nói:

    Tại thiếu xà bông!

  3. My Nguyen nói:

    Mưa cuối mùa

    những cơn mưa bất chợt

    Giọt buồn nào

    rơi rụng xuống tâm tư

    Cuộc tình xưa

    tưởng trôi theo mùa lũ

    Lại trở về

    xao xuyến dưới cơn mưa!

     

  4. Thy Cúc nói:

    Thy Cúc :

    Mưa  ngoài trời

    Nhưng. lòng tôi lạnh buốt

    Bởi đêm nay

    B ầu  trời  không trăng sao !

     

     

     

  5. vothilai nói:

    Chị  Phan Lương giỏi thật,nhìn trời mưa mà sáng tác một bài thơ rất đọc đáo,hay ơi là hay…

  6. HOA ĐĂNG nói:

    Cũng là nỗi buồn khi mưa, chia sẻ cùng Phan Lương tiểu đệ
    Trời đã ban cho một gánh buồn
    Lạnh lùng buốt giá lúc mưa tuôn
    Sầu tình lệ đẫm trong đêm vắng
    Mưa vẫn buồn rơi quá não lòng !

  7. Phong Tâm nói:

    Mưa trên sông

    Mờ khói trắng

    Có ai

    Đưa vào lòng

    Nghe sóng!

    • Phan Lương nói:

      Chủ hai câu mô tả cảnh mưa trên sông với cách dùng từ tượng hình ,tượng thanh làm cho người đọc cảm nhận được một khung cảnh lãng mạn, man mác buồn

      Đại sư huynh Phong Tâm hay thật đó.Em gái kính chúc anh chị luôn khỏe

  8. Hiện Thanh nói:

    Mưa trên mái lá

    Tí tách canh thâu

    Tim ai mở ngõ

    Lai láng tình sầu!

    Hiện Thanh

    • Phan Lương nói:

      Chẳng phải mưa ngâu

      Sao buồn tê tái

      Lòngvthương nhớ ai ?

      Giọt rơi ngắn , dài !

      Cảm ơn bạn Hiện Thanh đã chia sẻ cảm xúc khi tiếng mưa đêm rỉ rả trên mái lá

      Cảm xúc này rất thơ là thơ luôn

      Hi hi

  9. Gởi bạn Mỹ Nguyên

    Chào bạn, Ngày trước tuy đi học nhưng ai cũng có mỗi loại hình văn nghệ mình thích. Thích thì đam mê. Đam mê để làm giàu vốn sống góp phần cho việc học thành đạt. Những đam mê rất dễ thương…Loại hình bạn nói đến là in bán bằng tay sau đó có máy roneo (ro -ne-o) có quay tay, có loại chạy máy sau này. Kể ra chơi cũng vất vả thiệt. Nếu như bây giờ gõ máy rồi in rồi photo chắc hồi đó mình thành những nhà báo hết quá. Chúc vui vẻ.

  10. Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

    Mưa rơi tí tách qua mành

    Ngoài trời mát lạnh , lòng đành tái tê

    Mưa sa ướt lối em về

    Sắt se nỗi nhớ , đường quê ngút sầu

    • Chị Phan Lương nói:

      Mưa rơi tí tách qua mành

      Ngoài trời mát lạnh , lòng đành tái tê

      Mưa sa ướt lối em về

      Sắt se nỗi nhớ , đường quê ngút sầu

       

      • Phan Lương nói:

        Là seo dị te ????

        Sao lại có chị Phan Lương coppi bốn câu thơ của chị Uyên Thụy Vũ ( Tuyết Hoa ) nhỉ ?

        Chị Phan Lương là ai nhỉ ?

        Ui trời ! Cái này ” xốc ” à nha

        Anh Lúa ơi ! Cứu ….cư…ú …

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác