Đi Trà Vinh mừng sinh nhật Phương Minh

Ngày đăng: 13/12/2015 10:55:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Sinh nhật Phương Minh được lên kế hoạch từ rất lâu, nhiều phương án được đưa ra như sẽ tổ chức trên sông nước cù lao Minh, dạo chơi trên vương quốc trái cây Chợ Lách v.v Cuối cùng được quyết định sẽ tổ chức tại Khu Du Lịch Déjà Vu Huynh Kha Trà Vinh cách Vĩnh Long trên 70 Km về phía đông. Phương án này được đồng thuận 100% nhưng đi đến Trà Vinh bằng phương tiện gì lại gây tranh cãi đến phút chót. Dân phượt muốn đi mô tô ngắm trời trăng mây nước, dân tinh tế lại thích đi bằng ô tô cho tiện lợi và nhanh chóng . 

Sáu giờ sáng đoàn diễu hành vòng quanh thành phố Vĩnh Long từ vòng xoay Bệnh viện đa khoa về Thanh Đức rước chị Hoành Châu, vòng về phường 5 cầu Thiềng Đức rước nhiếp ảnh gia Trương Phú và Ngọc Minh. 7 giờ xe ra khỏi thành phố rẻ về hướng huyện Long Hồ đón thêm nhà thơ Phú Thạnh và Liên Nguyễn. Trên xe hiện giờ có mặt vợ chồng anh Trương văn Cần Phương Minh, Hoành Châu, Anh Thơ, My Nguyễn, Thu Phong, Trương Phú, Phú Thạnh, Trung Nguyên, Tuyết Vân, Mười Sáu, Phan Sương, Liên Nguyễn, Ngọc Minh. Xe không chạy thẳng trên quốc lộ 53 về Trà Vinh lại còn rất dễ thương khuyến mãi về tận Tam Bình ghé qua Danh Tấm cõng thêm Hoa Đăng, thẳng về Cai Quá đón “anh” Phan Lương duyên dáng..Cảnh đồng quê sáng sớm xanh dịu mát rượi lúa mạ non nớt,mặt trời to tròn hùng vĩ rực rỡ nhô lên trên đọt cau, tia sáng bình minh long lanh xuyên qua cành lá chiếu xuống mặt nước đồng óng ánh lấp lánh như kim cương. Những khoảnh khắc đẹp nhất đầu ngày trôi dần dần qua khung cửa kính xe dưới sự thèm thuồng của dân phượt bị cưỡng bức ngồi trong xe máy lạnh kín mít, không có được cái cảm giác lành lạnh của gió sớm đầu đông, mùi cỏ mạ theo sương sớm lâng lâng khứu giác, không nghe được tiếng ót ét rút chân lội sình của nông dân đang dặm mạ..thôi kệ mọi việc rồi cũng qua mà..
Sau khi dừng nghĩ chân chụp hình tại Vũng Liêm, xe chạy nhanh về Trà Vinh . Vào đến đường Nguyễn thị Minh Khai, Huỳnh Anh Tùng một chuyên gia giỏi về trồng và kinh doanh lan nổi tiếng nồng nhiệt đón đoàn. Đến đầu đường Lê Thánh Tôn, đoàn lại được hội ngộ nhà thơ Hồng Băng. Từ phút giây này, đoàn xe vào thành phố được dẫn đầu bằng mô tô do anh Hồng Băng hướng dẫn suốt cuộc hành trình tham quan Trà Vinh thật long trọng.
Chín giờ xe chở đoàn vào cổng Khu Du Lịch Huỳnh Kha , nhân viên bảo vệ nghiêng mình chào đón và đưa tay mời vào thật lịch sự và hiếu khách. Khu du lịch chìm ngập trong màu sắc của các loài hoa, nổi bật hai màu đỏ trắng của hoa giấy. Một cây thông cao 3m được trang trí lộng lẫy để đón chào giáng sinh và ngày đầu năm mới 2016. Nét hân hoan và mừng rỡ nở trên khuôn mặt mọi người, hạnh phúc tràn ngập vô bờ.
Sau một thời gian tỏa đi khám phá và thưởng thức cái đẹp quyến rũ của khu du lịch Huỳnh Kha, mọi người tập trung vào sảnh cà phê tuyên bố mừng sinh nhật Phương Minh. My Nguyên trân trọng tuyên bố lý do, vợ chồng Phương Minh xúc động cám ơn mọi người. Cầm tay nhau cắt bánh sinh nhật thật đẹp do Anh Thơ tự tay làm, vợ chồng Phương Minh ôm nhau hôn những cái hôn nồng cháy và thắm thiết trong tiếng reo hò hoan nghênh cổ vũ của bạn bè. Phương Minh đã có một ngày sinh nhật thật ấm áp và hạnh phúc trong đời.
Lót dạ bằng những tô bún nước lèo như câu nói truyền miệng , đến Trà Vinh mà không ăn bún nước lèo thì xem như chưa đến, đoàn ghé thăm gia trang anh Hồng Băng. Anh chị Hồng Băng niềm nở đón đoàn bằng nước dừa ngọt ngào của quê hương mình, được ăn những đòn bánh tét cốm dẹp đặc sản của Trà Vinh không nơi nào sánh bằng. Qua cổng nhà anh Hồng Băng, đập vào mặt khách ghé thăm một giàn lan đu đưa .
Nhè nhẹ đưa hương dìu dịu bay
Tơ nắng óng khẽ len lùa ấm đến
Run run thở cánh xòe tim tím
Long lanh mềm sương tràn .Thiên thaiVương giả chi hoa, Vương giả chi hoa.
Đài cát đâu gót nhỏ hiên tà ( Lan – Hồng Băng )
….
Vào cổng nhà Hồng Băng là đã đặt chân vào cõi thiên thai rồi. Đoàn thi nhau cười nói vui vẻ thân thiện chừng về được nhà của mình, anh em gần gũi như ruột thịt lâu ngày gặp lại. Bày thức ăn, trái cây ra như ăn tết, người vui như ngày hội.Nhân dịp này nhà thơ Hồng Băng đã tặng chị Hoành Châu tập thơ Âm Sắc Thời Gian thi tuyển bảy sắc cầu vòng trong đó có sự góp thơ anh Hồng Băng là một sắc màu sáng chói

Ra khỏi cổng nhà anh Hồng Băng đoàn tiến thẳng về vườn lan Huỳnh Anh Tùng, đây mới là điểm chính của cuộc du hành, ước mơ của dân yêu lan đời đời kiếp kiếp..Hàng ngàn chậu lan được gia chủ chăm sóc cẩn thận ,chu đáo,có quy trình kỹ thuật . Đoàn được chính chủ nhân giải thích cặn kẽ kỹ thuật chăm sóc, bón phân , tưới nước, được giới thiệu tên hoa , cả tên dân gian lẫn tên khoa học thật bổ ích . Tùng Huỳnh người đam mê hoa lan tự hào về vườn lan của mình, nơi sản xuất ra những giò lan sắc xảo rực rỡ , chinh phục được các vị giám khảo khó tánh ở các cuộc thi lan toàn quốc, đem nhiều giải về cho chủ nhân. Như thường lệ với tấm lòng nghệ sĩ , lãng mạn ,phóng khoáng, hiếu khách, thân thiện, Anh Tùng đã tặng đoàn những giò lan đẹp nhất vườn, những giò lan sang trọng, quý phái, kiêu sa, đài cát. Cám ơn nghệ nhân Anh Tùng, người con của thành phố rợp bóng cây xanh nhất miền tây, lòng khách ra về còn mãi vương vấn cái tình của chủ nhà với lời tự hứa,tự dặn lòng sẽ sớm trở lại.
Huỳnh Anh Tùng rất tiếc thời gian một ngày quá ít không hướng dẫn đoàn đi tham quan hết những thắng cảnh của Trà Vinh , tranh thủ trên đường đến ao Bà Om , Tùng dừng xe giới thiệu mọi người cây dầu dù trên 300 năm tuổi, có chu vi gốc thật to gần 10 người ôm mới giáp ở Đầu Bờ , mọi người xuống xe, nắm tay thành vòng tròn quanh gốc cổ thụ, thực tế cho thấy có đến chín người mới giáp thân cây.
Ghé thư giãn và hít thở không khí trong lành, hưởng cái gió mát hiu hiu của ao Bà Om, ăn buổi ăn nhẹ và chụp hình lưu niệm, đoàn về đến Vĩnh Long khi phố vừa lên đèn.
Phương Minh có được một sinh nhật thật hoành tráng khó quên trong đời , mọi người cùng vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Xin cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta tìm thêm được nhiều bạn cũ, có được thêm nhiều bạn mới để yêu thương.
Nguyễn Hoàng Trung

0 minh 1​H1 Đoàn ghé thăm huyện Vũng Liêm .

0 minh 2     ​H2 Đoàn đến khu du lịch Déjà Vu Huynh Kha Trà Vinh 
0 minh 3                                 ​H3 Bánh kem mừng sinh nhật Phương Minh
0 minh 4                      ​H4 My Nguyễn chúc mừng sinh nhật Phương Minh.
0 minh 5​H5 Anh Trương Văn Cần thắm thiết ôm hôn thật nồng nàn vợ mình – Phương Minh trong ngày sinh nhật.
0 minh 6                ​H6 Đoàn ghé thăm nhà anh Hồng Băng.
0 minh 7​H7 Đoàn tham quan cây dầu dù 300 năm tuổi,cần đến chín người nắm tay vòng quanh gốc cổ thụ to lớn.
0 minh 8H8 Đoàn nghỉ thư giãn tại ao Bà Om trước khi về Vĩnh Long.

Có 4 bình luận về Đi Trà Vinh mừng sinh nhật Phương Minh

  1. HOA ĐĂNG nói:

    4g sáng vừa thức dậy, mở máy ra đã được nhiếp ảnh gia kiêm nhà văn Hoàng Trung cho thưởng thức một bài tường thuật chuyến đi Trà Vinh mừng sinh nhật cô bạn Hồ thị Phương Minh thật hay, thật hấp dẫn và thật đầy đủ. Cảm ơn Hoàng Trung cảm ơn các bạn già, cảm ơn đời để mỗi sớm mai thức dậy, mình lại có những chuyến đi rộn rã tiếng cười vui và được thưởng thức những cảnh đẹp mà trinh sát nhiếp ảnh gia Hoàng Trung hướng dẫn, thưởng thức những món đặc sản của địa phương nơi mình đến. Từ đây các bạn mình sẽ còn những cuộc vui dài để thấy chúng ta trẻ mãi không già, mở rộng vòng tay kết nối thêm nhiều bạn mới.

  2. My Nguyen nói:

    Chuyến đi Trà Vinh lần này được cả nhóm sắp đặt từ lâu như anh Hoàng Trung nói. Vì vậy đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ khâu ẩm thực đến những địa điểm tham quan. Phương Minh đã có một sinh nhật “hoành tráng”, đáng nhớ trong đời…Bạn bè tham gia cũng rất thỏa lòng vì đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa. Chúng tôi đã được tham quan nhiều nơi của đất Trà Vinh với sự hướng dẫn của nhà thơ Hồng Băng và nghệ nhân Huỳnh Tùng, những người từ lâu chúng tôi ngưỡng mộ, mong có ngày diện kiến. Một điều vui nữa là lần này số người tham gia đông hơn gấp đôi lần đầu tổ chức. Đó là một thành công trong việc nối vòng tay lớn với bạn bè. Đặc biệt lần này có hai nhiếp ảnh gia đi theo “đoàn làm phim” như anh Lương Minh nói. Xin cảm ơn anh Trương Phú, anh Hoàng Trung đã rất nhiệt tình ghi hình ảnh cho cả đoàn. Anh HT lại viết bài, đưa tin thật đầy đủ với những hình ảnh thật sinh động. Một lần nữa xin cảm ơn anh TP và anh HT thật nhiều…

  3. Hoành Châu nói:

    Cảm ơn Ban Tổ Chức đã nhiệt tình lo lắng  sức  khỏe  Anh Chị  Em     , sắp    xếp   chuyến  đi  như   hoạch định  không chậm trễ thời gian  chờ đợi   ,,,dịp này Hoành Châu  biết thêm  nhiều    bạn mới  , chuyến đi thật  vui  nhưng ngày  qua mau quá ,,hóng  khí lạ ,   mát mẻ   nhiều  ở Ao B. O nên lúc về bị trúng  gió độc  phát  rét  ,, Bây  giờ hết  rồi   Hihi      Hoành Châu  (Gia đình C  )

  4. Phan Lương nói:

    Được đi dự một sinh nhật rất vui và ấn tượng .

    Em xin chúc cặp đôi hoàn hảo ” Cần & Phương Minh mãi mãi hạnh phúc và sống thật vui vẻ bên gia  đình và con cháu

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác