Chùm thơ đón Giáng sinh 2015 của Lê Bữu Tùng

Ngày đăng: 21/12/2015 11:45:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Nhân dịp Lễ Giáng Sinh sắp đến, Bửu Tùng xin chia sẻ cùng quý niên trưởng, thầy cô và anh chị em trang nhà chùm thơ Đường Luật đón Giáng Sinh 2015. Thân chúc mọi người cùng gia quyến vui hưởng một mùa Giáng Sinh và Năm Mới với nhiều an bình, niềm vui và hạnh phúc.
0 gs buu tung

Dọn Nẻo

Con về dọn nẻo để Ngài đi
Sửa lối quanh co đoạn cũ sì
Mé ruộng lau hoang vươn trắng xoá
Bờ nương cỏ dại mọc xanh rì
Tha nhân sống chết quên thường buổi
Bác ái kêu mời đuổi lắm khi
Cánh nắng chiều rơi thầm nhắc nhở
Giây đôi mắt khép sẽ mang gì

Bửu Tùng
07/12/2015

Ký Ức Mùa Sao Sáng

Khuya nay tuyết rụng trắng hiên thềm
Ký ức tràn về ngập bóng đêm
Đón lễ đèn hoa giăng tỏa sáng
Hâm lòng thánh nhạc trỗi ru êm
Vu vơ gọi tiếng đùa môi mọng
Ngớ ngẩn lùa sương chải tóc mềm
Dáng nhỏ kề vai đời rẽ lối
Con thuyền lạc bến khuất mờ thêm

Bửu Tùng
17/12/2015

Đón Giáng Sinh

Cảnh sắc lung linh tỏa trước nhà
Đèn màu rực rỡ chớp gần xa
Chồng treo bóng điện trên cành duỗi
Vợ cắm chùm sao phía nhánh sà
Chị thích cầm hoa kêu níu mẹ
Em cười nhón gót đứng nhìn cha
Cây thông yểu điệu chờ khoe dáng
Máy hát vang đều nhạc thánh ca

Bửu Tùng
18/12/2015

Chúa Đến

Hang lừa rực sáng ánh vì sao
Gió rét đêm Đông mải miết gào
Thiên sứ vui mừng tin cất báo
Mục đồng hớn hở miệng truyền rao
Màn trời lạnh lẽo con không ngại
Chiếu đất nghèo hèn mẹ chẳng nao
Giữa sỏi khô cằn hy vọng chớm
Gieo mầm, Chúa đến tự ngôi cao

Bửu Tùng
Mùa Giáng Sinh 2015

Quỳ Bên Máng Cỏ

Yêu người Chúa mặc áo nhân sinh
Đón nhận đau thương gánh tội tình
Lắm chốn sương giăng trời ảm đạm
Nhiều phương lửa đốt mái thanh bình
Thiên đường bạo lực mong vô tướng
Địa ngục cuồng tâm muốn hữu hình
Viễn khách đêm quỳ bên máng cỏ
Thầm cầu tỉnh thức động sanh linh

Bửu Tùng
16/12/2015

Có 4 bình luận về Chùm thơ đón Giáng sinh 2015 của Lê Bữu Tùng

  1. Bửu Tùng nói:

    BT xin cám ơn trang nhà đã chia sẻ những bài thơ Giáng Sinh năm nay của BT.

    Tiếng chuông mừng đón Giáng Sinh sắp rộn vang, gia đình Bửu Tùng chân thành
    kính chúc quý niên trưởng, thầy cô, thi hữu và anh chị em – bất kể niềm tin tôn giáo,
    một mùa Noel tràn đầy hồng phúc và niềm vui cùng người thân yêu.

    Chúc Mừng Giáng Sinh 2015

    Giáng Sinh lại đến chúc muôn nhà
    Hạnh phúc trong ngoài sáng đẹp ra
    Những buổi hân hoan cùng nguyện ước
    Bao ngày thoải mái hợp mừng ca
    Dầu không đại yến hay quà tặng
    Vẫn đặng an bình với Thánh Gia
    Gởi trẻ miền quê còn thiếu thốn
    Thân tình lắng đọng viết từ xa

    Bửu Tùng
    22/12/2015

  2. My Nguyen nói:

    Giáng sinh sắp đến chúc cả nhà

    Vẹn vẻ, sum vầy mãi khúc ca

    Bửu Tùng trẻ khỏe, đầy hạnh phúc

    Dào dạt Đường thi mãi tuôn ra…

     

  3. Hoành Châu nói:

    **
    MỪNG ĐÓN GIÁNG SINH
    **
    Chào đón No-en  khắp phố nhà
    Gíáo dân nô  nức  mở  lòng  ra
    Vườn  sau  vang vọng  am-pli  hát
    Ngõ trước  nhịp nhàng  con  trẻ  ca
    Xưa nhỏ  luôn  mong  quà  biếu  tặng
    Nay   già  chỉ  ước  được  yên  gia
    Gíáng  sinh  phước  hạnh  về   muôn  lối
    Phúc  lộc  chan  hòa   đến   nẻo  xa  !
    **
    HOÀNH CHÂU  (Gia đình C )

     

     

     

  4. Bửu Tùng nói:

    BT cám ơn bài họa và lời chia sẻ của hai chị Hoành Châu và My Nguyen.

Trả lời Bửu Tùng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác