BẢN THẢO LỤC BÁT của Hồng Băng

Ngày đăng: 4/12/2015 06:31:31 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Bản Thảo Lục Bát kỳ này được khép lại: 38 đoạn thơ rời ghi lại những buồn vui của cuộc sống. Tất cả rồi sẽ trôi đi.. Còn chăng là những dư âm, xin cám ơn các bạn đã đọc, quan tâm chia sẻ.
Xuống vai lau vết lệ nhoà lấm son! HB

0 hb 1 - 1

BẢN THẢO LỤC BÁT

BA MƯƠI HAI
Mây ngàn thả buổi triêu dương
Tiếng chim líu
Lảnh
Nhớ đồng vụt bay
Rộ vàng, tự tại, đơm đầy
Bờ chân hiễn lộ
Cõi này hiễn linh.

BA MƯƠI BA

Tạt qua cố quận
một mình
Về,
Đêm đêm trở gối, mộng hình bóng xưa
Rằng sai biệt
Rằng nắng mưa
Biết làm sao để cho vừa vọng tâm.

BA MƯƠI BỐN

Dây tơ rối
gút
xích thằng
Cội đa, một cuội, quãng hằng buồn tênh
Chấp tay, niệm nhớ điều quên
Và quên phắt một thảo nguyên tít mù.

BA MƯƠI LĂM

Bồ đoàn sen nở trầm tư
Bởi sông nên dựng
lớp phù kiều
Đi!
Mấy thu tôi vẫn quay về
Vẫn vàng đêm hắt trăng thề, gọi nhau

BA MƯƠI SÁU

Cuối năm sóng vỗ rì rào
Chướng xô áo lạnh
Rụng vào trống không
Tù và rúc thúc bên sông
Dây hoa muống rụi tàn bông tím buồn

BA MƯƠI BẢY

Biết người tóc lỡ làng buông
Che con mắt bụp
ướm nguồn lệ đau
Hẵn nghe suối lệ tơ đào
Là sênh phách gõ nhẹ vào
Quãng yên.

BA MƯƠI TÁM

Hí trường ướm một chút duyên
Mơ phai mộng huyễn em biền biệt xa
Màn nhung khép. Phố đèn hoa
Xuống vai lau vết lệ nhoà lấm son!
Hồng Băng

Có 9 bình luận về BẢN THẢO LỤC BÁT của Hồng Băng

  1. Phan Lương nói:

    Đoạn 37 cho người ta một cảm giác buồn tê tái.

    Che con mắt bụp

    Ướm nguồn lệ đau

    Hẵn nghevsuối lệ tơ đào

    Ba mươi tám hồi thơ đà khép

    Mà dư âm như vẫn còn vang

    Nghe tiếng thơ suối reo ngút ngàn

    Như dệt mộng đêm đông tươi đẹp

    • hongbang nói:

      Cám ơn Phan Lương đã đọc. Sau BTLB, mấy tháng nay ko viết được chữ nào! Bệnh này khó có thuốc chữa! Đành đợi giờ hoàng đạo vậy! Chúc vui. HB

  2. Ba mươi tám khúc nhạc lòng

    Rong chơi lục bát thong dong ta bà

    Từ Tâm bản thảo trong ta

    Bóng sen in nước ngọc ngà lời thơ….

  3. hongbang nói:

    Anh Phú Thạnh thân,
    Đọc thơ bình của anh, chợt có ý định là sẽ in BTLB dạng tập thơ mỏng, dành tặng bằng hữu. Tập thơ có thêm phần phản hồi của anh em, xem như kỹ niệm. Dĩ nhiên là chỉ làm dạng bản thảo. Sau này có in, kèm các bài khác, sẽ làm đẹp hơn. Chúc vui. HB

  4. Hoành Châu nói:

    ,,,Gieo   chi    lục  bát   êm  đềm
    Ý     thơ    trầm  lặng   cho  mềm  nhớ  thương
    Ngày  đêm  tiếp  nối   vô  thường
    Trăng  sao  mờ  , tỏ   khó  lường  nhân  tâm  !

  5. My Nguyen nói:

    Khép rồi lục bát vấn vương

    Ba mươi tám đoạn luyến thương dạt dào

    Dư âm vẫn thấy nao nao

    Tình như sương khói…ngọt ngào nợ duyên

  6. Phong Tâm nói:

    Hồng Băng, thời gian dài tôi bận rộn nhiều thứ, chỉ tách một ít thời gian để góp mặt khi cần thiết cho vui, chớ thật ra tâm trạng không ổn nên khó vào trang như bình thường được, Nay thấy HB kết thúc BTLB nên tôi có vài câu để góp vui với HB. Thân, PT.

     

    Vươn khỏi nước

    Hứng giọt trời

    Cánh tay

    Sen

    Lục bát rời

    Nguyên xanh

    Mấy mươi đoản khúc

    Gieo tình

    Buông ra

    Để nắm chặt hình bóng rơi

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác