Thăm thầy Trần Ngọc Thịnh

Ngày đăng: 19/11/2015 11:26:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Ngày 19/11, nhóm TPH-VL.com gồm Lương Minh, Phi Rom (NK71) và Nguyễn Thị Đức Tính lớp 12C (NK72) đã đến cư xá Đô Thành thăm thầy Trần Ngọc Thịnh, GS Anh văn của trường trước năm 1972. Thầy năm nay đã 77 tuổi, rất vui khi thấy các học trò cũ ngày xưa vẫn còn nhớ đến thầy. Thầy Thịnh còn nhớ đến Đức Tính, cô học trò ngày xưa hoạt động nhiều trên lãnh vực báo chí (viết báo, bán báo) nên khi gặp lại, thầy đã nhận ra ngay. Hiện nay, thầy vẫn còn liên hệ với thầy Hiệp, giám học của trường, thầy cũng nhắc đến thầy Nguyễn Văn Chuân, dạy Anh văn, GS hướng dẫn lớp 11B4 (NK70) lớp của Lương Minh.

Khi hỏi về những kỷ niệm về trương Tống Phước Hiệp, thầy cho biết là còn giữ được quyển kỷ yếu NK 1969-1970 đang bị mối ăn bìa 4. Đức Tính xem lại hình lớp 10 C của cô và dự định hôm nào sẽ photo lại tập kỷ yếu này.

Sau hơn 1 giờ chuyện vản cùng thầy, các học trò cũ chúc thầy được sống lâu, minh mẫn để thỉnh thoảng nhắc lại chuyện vui buồn những ngày dạy ở đất Vĩnh Long

Tin ảnh Phi Rom.

DSCN6048 - Copy    H1

DSCN6049        H2

02 001   p1 Từ trái qua phải : Bé 52, Minh, Giảng, Em ( Nguyễn ), Phùng Ngọc Dung, Chín, Thầy Thịnh, Nguyệt, Huệ, Kim Cương Phan, Hồng Hoa.(ảnh Đặng Huệ)

Có 1 bình luận về Thăm thầy Trần Ngọc Thịnh

  1. vothilai nói:

    Em không có học thầy,nhưng em biết thầy trông thầy không khác xưa cho lắm.Em muốn biết tin về thầy Hiệp và thầy Chuân hiện giờ hai thầy ở đâu còn mạnh khỏe không ? xin thầy cho tụi em biết với .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác