Nhớ thầy của Đỗ Chiêu Đức

Ngày đăng: 21/11/2015 01:06:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Anh Đỗ Chiêu Đức tuy sống ở nước ngoài, nhưng vẫn nhớ ngày 21/11, nhớ tình nghĩa thầy trò. Hãy xem tâm sự của anh qua bài thơ Nhớ thầy, làm theo thể thơ Đường, trong đó có chút lời răn.

thay toi                   NHỚ THẦY

Hai mươi mười một ghé thăm thầy,

Lũ bạn ai ngờ đã bủa vây.

Sư đệ xưa nay luôn giữ đúng,

Thầy trò tình nghĩa thật đong đầy.

Một ngày cũng đạo tôn sư kính,

Suốt kiếp không quên mặc thế xoay.

Trọng đạo tôn sư nên nhớ lấy,

Kẻ nào phụ bạc phước hao gầy !

 

***

Tháng ngày lặng lẽ tựa trời tây,

Thoáng chốc gìa nua đến nổi nầy.

Thầy đã ra người thiên cổ sớm,

Trò đà đổi tóc trắng như mây.

Trò trông thầy cũ thêm hồi tưởng,

Thầy thấy trò xưa chợt nhớ thầy.

Ngày ấy thao thao trên bục giảng,

Đầu đà bạc bởi phấn bay rây !

Đỗ Chiêu Đức

 

Có 1 bình luận về Nhớ thầy của Đỗ Chiêu Đức

  1. Hoành Châu nói:

    Qui luật  thời  gian  ,  âm  hưởng    vô  thường  ,,,
    “”,,,,Thầy  đã  ra   người  thiên  cổ  sớm
    Trò    đà  đổi  tóc  trắng   như   mây.  ”
    **
    Lời  thơ    trĩu    buồn    khi     nhớ    về    các    vị    Thầy  đáng    trân    quý   trong    đời  , thật  cảm  động  . Hoành  Châu  (Gia đình  C   )

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác