Lục bát chín chiều của Hải Đường

Ngày đăng: 14/11/2015 08:22:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (23)

Lâu rồi Hải Đường đã vắng bong trên trang nhà , nay lại xuất hiện với bài thơ trên tranh, một hình thức cổ đã một thời thịnh hành và thu hút nhiều độc giả. HĐ giống như một nữ hiệp vào núi luyện công, tái xuất giang hồ với những dòng sáu tám làm ngẩn ngơ người đọc (SOS)

BuiHuyQuang

LỤC BÁT CHÍN CHIỀU

Trời buồn bảng lảng tình thơ
Như vần lục bát ngẩn ngơ chín chiều
Đầu cành trăng ngự đìu hiu
Trầm trầm như một lời yêu. Êm đềm
Lâu rồi vẫn đợi chờ em
Về đây ủ ấm sương đêm lạnh lùng
Cô đơn góp nhặt khôn cùng
San qua sớt lại nỗi buồn chưa vơi
Chiều về dõi áng mây trôi
Chim chiền chiện lạc phương trời nào xa

Hải Đường

Có 23 bình luận về Lục bát chín chiều của Hải Đường

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mừng cháu Hải Đường trở lại trang nhà với những vần thơ mượt mà !

    • Hải Đường nói:

      Cậu Cả kính thương,

      Bây giờ con thấy rồi nhe, cho dù con có ở đâu , đi đâu và nhất là “biến mất” bao lâu thì khi cậu luôn mở rộng vòng thay đón con “trở về”.Cám ơn cậu luôn là người phản hồi đầu tiên cho bài của con

      Kính chúc cậu dồi dào sức khỏe.

      Hải Đường

       

  2. Phan Lương nói:

    LỤC BÁT YÊU THƯƠBG

    Yêu thơ gom cả trời thơ

    Đan thành nổi nhớ nhởn nhơ mây chiều

    Cuối thu gió nhẹ hiu hiu

    Vuốt ve mái tóc mỹ miều êm êm

    Bỗng dưng muốn ngắm sao đêm

    Trời đông lạnh giá ,sương  đêm lạnh lùng

    Nhớ sao nổi nhớ khôn cùng

    Bóng trăng tắt lịm mịt mùng sương rơi

    Người ơi người ở phương trời

    Mấy dòng lục bát thay lời yêu thương

    Hi hi

    Rất vui khi được đọc thơ của Hải Đường

    Chúc sức khỏe đến Hải Đường nhé

     

    • Hải Đường nói:

      Chị Phan Lương thân mến,

      Em cám ơn chị đã vào đọc bài và để lại cảm tác thật hay. ” Lục bát yêu thương ” làm em nảy sinh ra ý nghĩ muốn tặng chị một món quà , em sẽ nhờ cậu LM chuyển đến chị sau nhe. Chúc chị mọi điều tốt lành.

      Hải Đường

      • Phan Lương nói:

        Rất cám ơn tình cảm của Hải Đường dành cho mình.Chúc bạn mọi điều tốt lành và sáng tác nhiều bài thơ hay gởi cho trang nhà nhé

        Mong được đọc thơ của Hải Đường

  3. Hoành Châu nói:

    Hải Đường thương ,
    Dì    mượn vần   bài   thơ   hay    Lục   Bát   Chín   Chiều   của   con   nhé
    **
    KHÚC  TRẦM  
    **
    Cho  tôi  tiếp  nối  nguồn  thơ
    Thả  theo  lục  bát  trầm   mơ  muôn  chiều
    Nắng ngoài  hiên   giọt  hắt  hiu
    Tàn  thu   thưa  lá   thềm  yêu  êm  đềm
    Vườn  ngâu  mờ  ảo  dáng  em
    Canh thâu  say  tỉnh  mơ  đêm    lạ  lùng
    Tâm  tư  trầm  mặc  không  cùng
    Bóng  câu  màu  nhiệm  tương  phùng  chơi  vơi
    Chiều  thơm  mây  lặng  gió  trôi
    Lòng cầu    thanh  thản   hương   đời  bay  xa  !
    **
    Hoành Châu (Gia đình C )
    **

    • Hải Đường nói:

      Dì Hoành Châu thương mến,

      Con rất vui được “gặp lại” dì nơi đây. Kính chúc dì vạn sự an lành , HĐ mong gặp lại dì lắm.

       

  4. My Nguyen nói:

    Chào Hải Đường! Bài thơ Lục Bát Chín Chiều của Hải  Đường thật hay, tình thơ đầm ấm, nhẹ nhàng…MN xin có mấy câu thơ làm quen bạn nhé!

    Lỡ làng từ lúc vắng em

    Thương vần lục bát thâu đêm la

    Thương câu

    • My Nguyen nói:

      Xin lỗi Hải Đường và các bạn, máy tính bị sự cố, mình xin viết lại mấy câu thơ:

      Lỡ làng từ lúc vắng em

      Thương câu lục bát thâu đêm lạnh lùng

      Ai gom nỗi nhớ khôn cùng

      Tơ vương trăm mối lặng buồn chơi vơi…

    • Hải Đường nói:

      Hải Đường chào cô My, cám ơn cô đã xem bài và có lời khen .

      Chúc cô luôn gặp nhiều may mắn

  5. nguyễn thị đức tính nói:

    Những câu thơ của Hải Đường vô cùng mượt mà, tinh tế và lãng mạn. Mong được đọc thêm nhiều sáng tác khác của Hải Đường.

    • Hải Đường nói:

      Cô Đức Tính thương mến,

      Cám ơn cô đã có lời khen nhưng con biết con còn phải học hỏi nơi cô và các dì trong gia đình C rất nhiều.

      Kính chúc cô được dồi dào sức khỏe.

      Hải Đường

  6. hongbang nói:

    Cậu chào Hải Đường,

    Rất vui khi gặp HĐường ở đây. Thơ vẫn còn dáng dấp riêng của thuở nào. Tiếp tục nhé! Chuyển lời thăm hết gia đình. HB

    • Hải Đường nói:

      Kính thưa cậu,

      Con cũng rất vui gặp lại cậu nơi đâyvà mong có ngày gặp lại tại VN.

      Kính chúc cậu và gia đình vạn sự bình yên

      Hải Đường

  7. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Vẫn là lối viết mượt mà

    Nhẹ như gió thoảng, sương sa. Êm đềm

    Thơ sao chất chứa nỗi niềm

    Chạnh lòng lữ thứ cô miên. Xa vời.

    • Hải Đường nói:

      Dì Hạnh của con đây rồi , cám ơn dì đã khen con .

      Con về Úc nhớ dì và tô bún bò Huế khủng khiếp . Nhắc tời con thèm rồi nè hi hi…

      Chúc dì Hạnh luôn gặp may mắn , dồi dào sức khỏe.

      Hải Đường

  8. Dữ hong á! Chờ cháu lên thơ mỏi cả mắt! Mười câu LỤC BÁT CHÍN CHIỀU của Hải Đường hôm nay vẫn mềm mại nhẹ nhàng như xưa…Bác thấm thía nhất cái cảnh…” Cô đơn góp nhặt khôn cùng/ San qua sớt lại nỡi buồn chưa với…HĐ  đã gheo bác muốn khóc đây…Chúc cháu cưng luôn vui khỏe trẻ  và  ra thơ nhiều hơn…

    • Hải Đường nói:

      Hi hi… bác của con ơi, bác đừng giận vì con cười khi biết bác muốn khóc nhe? chỉ tại vì con luôn nghe lời bác dặn phải vui vẻ ,cười hở 10 cái răng đó mà.

      Con rất vui được gặp lại bác nơi đây, kính chúc bác được dồi dào sức khỏe.

      Hải Đường

  9. Phong Tâm nói:

    Cháu Hải Đường, thật mừng đọc thơ cháu trên vườn cũ! Bác chúc cháu cả gia đình luôn khỏe, an vui.

    • Hải Đường nói:

      Kính thưa bác ,

      Con cũng rất vui được gặp lại bác. Kỳ rồi gặp bác ,con đợi hoài mà không thấy bác kêu con bằng “con nhỏ” , con thích bác gọi con như vậy. Lần sau gặp lại bác nhớ nhe hi hi…

      Con kính chúc bác dồi dào sức khỏe.

      Hải Đường

  10. Hải Đường nói:

    Hải Đường cám ơn lời giới thiệu “nhuốm màu kiếm hiệp” của cậu Lương Minh.

    Chúc cậu luôn vui vẻ.

  11. Bửu Tùng nói:

    Chào bạn Hải Đường,

    Đọc thơ hay nên có đôi lời đáp họa cho vui. Xin lỗi bạn vì phải dùng “êm đềm” bởi gặp phải tử vận. Chúc bạn vui khỏe.

    Anh Còn Đợi Em?

    Nắng rơi một mảnh hồn thơ
    Rớt vào ánh mắt ngác ngơ cuối chiều
    Sương đeo cánh gió hắt hiu
    Đậu trên môi cháy giọt yêu êm đềm

    Thật lòng anh vẫn đợi em?
    Tai nghe sao rớt giữa đêm lạ lùng
    Thân hoa lạc bước khốn cùng
    Dòng đời xô đẩy sóng buồn đầy vơi

    Mây ru một bóng trăng trôi
    In chiền chiện khóc góc trời phương xa

    Bửu Tùng
    18/11/2015

Trả lời Hải Đường Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác