Du lịch nước Mỹ (kỳ cuối)

Ngày đăng: 8/11/2015 05:58:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Sang ngày thứ nhì ở Fort Worth tôi có hẹn đến chơi với gia đình người bạn ở Sanjose , cho nên buổi sáng chúng tôi tranh thủ đi mua sắm một ít qùa cáp cho gia đình và bè bạn, vì cũng gần ngày về nên có hơi hối hả gấp gáp, hẹn bạn đến đón ở một ngôi chợ gần nhà , khoảng một giờ trưa chúng tôi gặp nhau và cùng ăn trưa với món cơm tấm sườn nướng và tàu hủ ky bọc tôm

0 mx k6 1                  H1

0 mx k6 2H2 Dĩa cơm to đùn thơm lừng mùi thịt nướng .

0 mx k6 3H3 Sau khi ăn xong chúng tôi đi dạo trên những con đường thật đẹp

0 mx k6 4H4 Cô bạn láng giềng ngày xưa thật dễ thương

0 mx k6 5H5

0 mx k6 6H6 Về nhà cô bạn ăn cơm tối cùng gia đình

0 mx k6 7H7

0 mx k6 8H8 Món bột chiên tại bàn

0 mx k6 9H9 Gà đi bộ hấp dầu hào 

Ăn tối xong , cả gia đình ngồi chuyện trò vui vẻ , nhắc lại những kỷ niệm lúc còn ở bên VN, cuộc sống nơi đất khách, quá bận rộn cho những giới trẽ, nhưng cũng là nổi cô đơn cho người già . Gặp lại người Việt đồng hương nhất là hàng xóm của nhau ngày truớc nên trò chuyện một cách thân mật và nói hết chuyện này bắt sang chuyện khác nói theo ngôn từ bình dân là “tám ” . Cuộc họp mặt nào rồi cũng chia tay , tôi từ giã gia đình trong nổi buồn luyến tiếc

0 mx k6 10H10 Hai ngày cuối ở Mỹ cũng chủ yếu đi tham quan, mua sắm và ăn uống

0 mx k6 11      H11

0 mx k6 12H12 Ăn sáng Bún bò huế ( nổi tiếng ở Sanjose )với bạn của con gái

H14 Bun bo hue An Nam

0 mx k6 15H15 Vào cửa hàng one dollar

0 mx k6 16H16 Được mời ăn tối ở một nhà hàng VN vào ngày cuối ở Mỹ

0 mx k6 17      H17

0 mx k6 18      H18

0 mx k6 19          H19

0 mx k6 20         H20 Anh chị chủ nhà hàng người miền Tây quê ở Cà Mau

Canh chua cá ba sa , sườn rim mặn , cánh gà chiên nước mắm , cá kho tộ , gỏi ngó sen tôm thịt . Món nào cũng ngon cả .

0 mx k6 21H21

0 mx k6 22H22 Buổi sáng cuối cùng ở Fortworth: Hành lý đã được chuẩn bị xong và chất lên xe

Tạm biệt gia đình anh chị An Khê,  đặc biệt  anh chị An có một kỷ niệm đáng nhớ, ngày xưa lúc anh chị vượt biên và sinh con trên tàu , cô con gái được đặt tên là Thuỳ Dương

0 mx k6 23H23

0 mx k6 24H24

0 mx k6 25H25

0 mx k6 26H26

H26 Anh An đưa chúng tôi ra phi truong Sanfrancisco

Chúng tôi đáp chuyến bay khởi hành 13 h ( giờ sanfrancisco) đi Korea và hai ngày sau từ korea về VN

0 mx k6 27H27

0 mx k6 28H28 Chiếc thẻ membercard của hảng Hàng Không Asiana Airline ( gia đình tôi thường xuyên sử dụng hảng này )

0 mx k6 29

H29 Thức ăn được phục vụ trên máy bay với món cơm trộn HQ ( thường gọi là ( Pi pim pặp)

0 mx k6 30H30 Món bò steaks

Chuyến bay dài 12 tiếng, tôi không sao chợp mắt được, hết đọc báo, đến xem phim … Nếu ngủ được sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn, vì không ngủ được nên thấy  thời 12 tiếng  bay sao dài quá!! …bậy giờ tôi mới thấm câu người ta hay nói  :”Thức lâu mới biết đêm dài ” hihi.. . Cuối cùng chúng tôi cũng về đến Incheon sân bay Korea vào lúc 17 h 30 ( giờ Korea ) Kết thúc cho chuyến du lich 15 ngày ở đất nước cờ hoa . Chuyến đi thực sự mang đến cho tôi nhiều trãi nghiệm thật thú vị , mà có lẽ cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận đuợc nguời Việt Nam mình dù sống ở đâu chăng nữa , có hấp thụ văn hóa và cách sống của nuớc sở tại nhưng trong lòng của họ vẫn còn đọng lại cái gì rất ư là VN , tôi cảm thấy ấm áp với bao tình cảm mà mọi người bên ấy dành cho gia đình mình ,chỉ 15 ngày ngắn ngủi nhưng đuợc đi nhiều nơi và gặp gở rất nhiều người , đâu đâu cũng nhìn thấy những nụ cười niềm nở và ánh mắt trìu mến của mọi người dành cho mình .Được đưa đi mua sắm, tham quan, ăn uống, và  nghĩ ngơi rất thoải mái … Chia tay với những lời hẹn hò , những cái ôm thân tình theo cách Mỹ , cám ơn những người bạn quá  đổi tuyệt vời của tôi ! Hẹn sẽ trở lại trong một ngày gần nhất

Tin ảnh: Mai Xuân

Có 4 bình luận về Du lịch nước Mỹ (kỳ cuối)

  1. Neang Phi Rom nói:

    Đọc qua 6 kỳ  du lịch nước Mỹ  của Mai Xuân thật tuyệt, đi chơi mệt mà còn chịu khó viết bài gởi về trang nhà, chị vô cùng hoan nghinh MX,  hay là ở chổ rất thực, hình ảnh đẹp….thật tuyệt đó…chị đọc đi đọc lại nhiều lần mà không chán, mai mốt mà có đi nhớ viết gởi về trang nhà nửa nha….cám ơn MX thật nhiều. Chúc nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui…để đi đây đó…

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Đi nhiều, viết hay, ảnh đẹp.

    Mai Xuân giúp bạn du lịch từ xa.

    Thanks em nhiều.

  3. Mai Xuan nói:

    Mx cảm ơn chị PR và chị Hạnh đã khuyến khích động viên , nên cuối cùng cũng hoàn tất câu chuyện du lịch , giờ rãnh đọc lại những gì mình viết cảm thấy buồn cười , viết câu văn không suôn , lời thì lủng  ca lủng củng …. Hi hi

  4. vothilai nói:

    Xuân Mai thân mến !đọc hết những kỳ du lịch của Xuân Mai mình rất thích thú,bạn đã cho xem những hình ảnh rất xinh đẹp  cám ơn Xuân Mai nhờ bạn mà mình biết rất nhiều về nếp sống của xứ Cờ Hoa,tưởng chừng mình đi du lịch vậy. Cám ơn bạn rất nhiều.

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác