Du lịch nước Mỹ (kỳ 5)

Ngày đăng: 3/11/2015 06:34:39 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Chúng tôi ở Dallas được ba ngày rồi cũng phải chia tay với người thân để tiếp tục cuộc hành trình về hướng Sacramento, sáng sớm 4h30 được cô út em đưa ra sân bay, chúng tôi đáp chuyến bay đi Sacramento mất khoảng hơn 5 h ( tính luôn thời gian transit ở phi trường Los ) cũng được bạn bè ra tận sân bay đón và đưa về nhà ở Sacramento, chúng tôi ở đây một đêm và hôm sau được đưa đi tham quan Cầu cổng vàng ( Golden gate ) tôi là người háo hức nhất trong nhóm , mọi người ai cũng đã có dịp ghé qua rồi chỉ riêng tôi là lần đầu tiên, đoạn đường từ Sacramento đến Sanfrancico cũng khá xa , trên đường chúng tôi ghé ăn sáng cũng là tiệm VN , sau đó ghé tiếp một quán chè ăn cho biết, quán chè tên Bam Bù , có lẽ nó cũng có thương hiệu trên đất Mỹ, bước vào quán cũng khá đông khách , nhưng đa phần là người VN , ( đây là điểm khác biệt với những quán ăn tôi đã từng đến ) chè thì cũng nhiều loại , tôi gọi cho mình một ly thập cẩm ăn chung cùng con gái ( lúc nào ăn thì hai mẹ con tôi chỉ gọi một phần ) đang ăn thì có vài người phát hiện ra ca sĩ QTD , nên họ xin chụp ảnh chung với chàng ca sĩ này .

0 mx k5 1H1 hình chụp ở quán phở VN

0 mx k4 5H2

0 mx k5 3                   H3 Trước quán chè 

0 mx k5 4H4

Chúng tôi đi đến Sanfrancisco cũng Khoảng 3h chiều , xe chạy lướt qua trên cầu golden gate sang bên kia cầu thì dừng lại để tìm chổ parking mà chụp hình , du khách cũng khá đông ,ai nấy cũng đều chọn những vị trí tốt để bấm máy , tôi và con gái chụp vài tấm

0 mx k4 13H5

0 mx k4 12H6

0 mx k5 7                 H7

Sau khi rời Golden gate chúng tôi đi bộ dạo nơi khu trung tâm , vào giờ tan tầm nên thấy cảnh nhộn nhịp đông đúc của những con đường

0 mx k5 8H8   Hình trên lúc ăn trưa trong Facebook

Rời Sanfrancico chúng tôi về đến nhà người bà con ở Fremont , qua sáng hôm sau được hai anh chị đưa vào tham quan nơi làm việc của Facebook ( vì có người nhà làm việc trong Facebook nên có thể vào tham quan ) Xe chạy từ nhà đến chổ toà nhà làm việc của Facebook chừng 15 phút , điều đầu tiên đập vào mắt tôi là là bãi đậu xe của nhân viên rộng lớn nhưng khó tìm được chổ trống để parking , xe chạy loanh quanh mất hơn 10 phút mới tìm được chổ đậu . Chúng tôi đi vào bên trong phải qua các thủ tục ghi tên họ , số passport ,tên người nhà đang làm việc , mục đích … Tất cả đều tự thao tác trên một (máy tính nhỏ ) Nói theo cách của tôi . Vì ở Mỹ tất cả đều máy móc hoá hết . Chúng tôi gặp người nhà ra đưa vào tham quan bên trong khuôn viên nơi làm việc , vào đúng giờ cơm trưa căn tin phục vụ ăn uống cho nhân viên , chúng tôi cũng được mời dùng bữa , thế là cũng xếp hàng và lấy thức ăn ra bàn ngồi

Sau khi ăn xong ra ngoài lộ thiên cũng để nhân viên ngồi ăn các món nướng , quang cảnh đông đúc ăn uống giống như một nhà hang

0 mx k5 - 9               H9 Phía sau hình nhân viên ngồi ăn trưa

Sau khi ăn uống no nê chúng tôi muốn được chụp hình biểu tượng của Facebook nen được đưa ra phía trước nơi có tấm bảng lớn để chụp hình . Con rễ tôi bình thường rất ghét chụp ảnh nhưng khi tham quan FB và đứng trước tấm biển lớn dấu biểu tượng thì đòi chụp ( kể cũng lạ ) thế là chúng tôi đã ghi dấu được kỷ niệm nơi này , cái toà nhà rộng lớn kia …với hằng ngàn con người và khối óc , họ làm việc cật lực và chăm chỉ để cho chúng ta những người dùng Facebook có được một sân chơi rộng lớn giao tiếp với tất cả bạn bè trên khắp thế giới

0 mx k5 10               H10  Hình mọi người đi ra vào giờ cơm trưa

0 mx k5 11                       H11

0 mx k5 12                   H12

0 mx k5 14              H14

0 mx k5 16               H15

0 MX k5 17H16

0 mx k5 18

H17 Vào cửa hàng mua vài món lưu niệm

Có 2 bình luận về Du lịch nước Mỹ (kỳ 5)

  1. Phan Lương nói:

    Một chuyến du lịch quá là tuyệt vời.

    Đọc đến kỳ 5 mà vẫn chưa hết tính hấp dẫn

    Hi hi

Trả lời Mai Xuan Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác