Dọn Bước Vào Xuân của Phong Tâm

Ngày đăng: 19/11/2015 11:17:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (20)

Lâu, rất lâu, mới đọc được một bài lục bát của anh Phong Tâm. Lại là một bài rất lạ. Lạ từ tứ, lạ từ từ mà sao hay, mà sao đẹp! Phải chăng là diệu dụng của mùa xuân? Mẹ thiên nhiên từ bi ban bố sum la vạn tượng ru hồn thi nhân, rồi thi nhân lại tiếp nối từ bi ban bố cho chúng ta một bài thơ đẹp. Bùi tiên sinh nói rằng: không biết, không biết! ( QĐ )

 DBVX-pt

Dọn bước vào xuân

Lá từ bụi bướm đi qua

Vườn trăng đổi lục, thay tà trắng phơi

Cánh vàng lẻ, cánh vàng rơi

Bước đêm trên đỉnh mù khơi lặng chìm

 

Hồn nhiên sấp ngửa hồn nhiên

Bình minh ra hái sương miền hửng đông

Một chồi biếc mọc giữa dòng

Tinh mơ ngắt ngọn gió không đường về

 

Trong làn chướng nhẹ, bấc se

Khăn mây võng lạc – Xuân phe phẩy gần

Hồn hoa xao gợn lâng lâng

Như là cuộc nhớ…hằng dâng, muộn chùng

 

Góc chiều quay ngược đường cung

Nắng nghiêng vô tận, khôn cùng thẫm xanh

Hoang sơ chưa kịp dọn mình

Tiếng chim mở cánh hoa trinh chào ngày

 

Em là em mai vàng mai

Gót sương để lại dấu đài trang xưa

Anh là anh vạch giao thừa

Nửa thơ ngây, nửa luống vừa đẫm xuân.

Phong Tâm

14/11/2015

 

 

Có 20 bình luận về Dọn Bước Vào Xuân của Phong Tâm

  1. Phong Tâm nói:

    Vậy nên, Trung Niên thi sĩ (Sáu Giáng) rút gươm nhựa ra, nói: “Quách đại ca cùng tại hạ nâng chén Kim Cương để thoả lòng mong nhớ!” Haha!!!, (PT sao lục).

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Tài hoa ngang ngửa Hồng Băng

    Đọc xong chỉ biết nói rằng:

    Quá hay!

    • Phong Tâm nói:

      Cô Hạnh ôi!

      Đại thi hào Nguyễn Du, cầm quạt chỉ xuống mà phán rằng:

      Hai thằng nhóc, sao chúng mi cứ bò đi tìm ai đó!, hử?

  3. Thơ như dị thảo kỳ hoa

    Ươm vần lục bát mượt mà vườn  Xuân

    Thoảng nghe  khúc nhạc reo mừng

    Một làn gió mới  tưng bừng sắc hương…

    • Quách Đào nói:

      Đúng là dị thảo kỳ hoa. Không chỉ anh PT mà cả lời bình của anh nữa nha, anh Phú Thạnh.

    • Luong Minh nói:

      Cụm từ dị thảo kỳ hoa khiến tôi nhớ lại cậu ba tôi. Năm Mậu Thân cậu bị tai nạn giao thông nằm nhà tôi cả tháng. Cậu được thầy thuốc nam ở chùa Ông (bên kia cầu Thiềng Đức) chữa trị, ba ngày cậu nhờ tôi phải đi qua nhà thầy lấy rượu thuốc thoa . Nhà thầy trên đường bên hông chùa Ông có hoa lá cành. Để khuyến khích tôi đi vui vẻ , cậu chi đường bảo đi đến chùa Ông thấy hai bên đường kỳ hoa dị thảo là đến nhà thầy. Dạo đó cậu cũng mê Lộc đỉnh ký nên thường dùng từ võ hiệp, hai cậu cháu luận bàn võ công rất là tâm đắc.

      • Phong Tâm nói:

        Vậy, Lương Minh có chiêm ngưỡng được kỳ hoa dị thảo không? Và sau đó có tăng thêm được mấy thành công lực khi bàn luận về võ công?

  4. phamtuongnhu nói:

    KỲ HOA !  VỪA BIẾT HOA KỲ

    AI NGỜ DỊ THẢO NHU MÌ HƠN HOA

     

    KÍNH TẶNG QUÝ HUYNH ĐỆ, TỶ MUỘI

    PTN

    • Phong Tâm nói:

      Cám ơn anh Phạm Tương Như tặng cho hai câu thơ đẹp về “Hoa thơm cỏ lạ” để anh chị em cùng chiêm nghiệm.

  5. nguyễn thị đức tính nói:

    Anh Phong Tâm ơi, đọc thơ anh , tâm hồn em bỗng chợt nao nao ” Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết” .Bài thơ hay tuyệt anh ạ, mang mang hương sắc thiền mà vô cùng trữ tình, lãng mạn . Em chân thành ngưỡng mộ.

    • Phong Tâm nói:

      Đức Tính bao giờ cũng tỏ ra nhạy cảm thật dễ mến. Cám ơn em đọc và cảm nhận sâu sắc cái hồn của bài thơ. Thân chúc Đức Tính luôn giữ tâm hồn tươi trẻ đáng yêu nầy.

  6. phamtuongnhu nói:

    Kính chào Huynh Phong Tâm và ACE,

    Bài Thơ rất tuyệt!

    Ở đây trời đã sang đông, chỉ nghe xuân đến trong lòng mà thôi. Yên Dạ Thảo họa thơ rồi. Nên xin cảm tác….nhớ hồi Tết xưa…

     

    Bước Xuân

     

    Vườn hoa phấn bướm lượn vòng

    Mai vàng rực nụ, ngàn bông phơi đài

    Thay tà trắng áo mới may

    Nhú non ngực thiếu nữ ngây Xuân thì

     

    Đất trời biếc ngọc lưu ly

    Lòng người mở hội định kỳ du Xuân

    Mây chùng tóc áo võng giăng

    Dấu yêu như cặp môi gần thẹn e

     

    Vi vu gió chướng lạnh se

    Lá khua nhả nhạc đê mê hồn người

    Nhớ em tháng chạp bồi hồi

    Dáng Xuân, môi thắm ngọt vui nụ cười

     

    Trong vườn trái chín màu tươi

    Nước sông trong vắt gương soi bóng chờ

    Đò ngang đầy khoang trăng mơ

    Trai thanh, gái lịch dệt thơ Xuân tình

     

    Mai vàng áo, đỏ môi trinh

    Thẫm xanh trong mắt, ánh nhìn ghẹo trêu

    Len hồng đan áo, hoa thêu

    Đôi tim chung nhịp, tình dìu bước Xuân

     

    Phạm Tương Như

    22 /11/2015

     

     

  7. Phong Tâm nói:

    Anh Phạm Tương Như mến,

    Hai ngày nay tôi bận, giờ mới có đôi dòng cùng anh.

    Nói như anh nói: “Bài Thơ rất tuyệt!”

    – Cảm được nét tài hoa lẫn hào hoa trong anh, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Cám ơn anh cho đọc bài thơ hay.

    PT.

  8. phamtuongnhu nói:

    Dạ cám ơn Huynh Phong Tâm gợi ý cho bài thơ  và có lời cảm thông,

    Kính chúc Huynh và ACE luôn yên vui và giải trí bằng thơ

    Kính,

    PTN

  9. Phan Lương nói:

    Dọn Bước Vào Xuân thơ Phong Tâm

    Chợt nghe xuân đến với hương thầm

    Ấp ủ trong tim bao mộng mị

    Dọn bước chân mềm xuân ghé thăm

    PL kính chúc Đại Sư Huynh Phong Tâm  luôn dồi dào sức khỏe

  10. Phong Tâm nói:

    Phan Lương giỏi thiệt! Đọc thơ là có “phản xạ” ra thơ ngay. Cám ơn PL đã góp ý bằng bốn câu thơ và lời chúc sức khoẻ. Chúc PL vui tươi, ý thơ tràn đầy và viết đều tay.

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác