Du lịch nước Mỹ (kỳ 3)

Ngày đăng: 26/10/2015 10:03:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Sang ngày thứ ba ở Mỹ , vì là ngày thứ hai, nên gia chủ đi làm , con cái đi học , tội nghiệp Thảo ( tên cô em là chủ nhà ) truớc khi đi làm dặn dò cho con rễ cách khóa cửa lại khi đi ra ngòai , buổi sáng MX và hai đứa con phải chuẩn bị dọn dẹp và packing hành lý để trở về Seattle trả xe hôm trước thuê . Đúng ba giờ chiều cả gia đình ra tiệm chào và từ biệt gia chủ để lên đường về Seattle , hai bên đều hứa hẹn sẽ gặp lại nhau trong một ngày gần nhất . Trên đường đi phong cảnh hai bên đường thật đẹp , vì đang là mùa thu nên một số cây cối lá đã chuyển sang màu vàng nên trông như một bức tranh vẽ , với đồi núi quanh co uốn lượn chạy dài suốt quãng hành trình , khu vực đồi núi nên có rất nhiều nai sinh sống , xe đang chạy bon bon bỗng nhìn từ xa có hai chú nai ung dung băng qua đường , con rễ phải hãm thắng lại từ xa , nếu không chắc sẽ xãy ra tai nạn giữa người và nai rồi . Gần đến Seattle thì có mưa phùn , nghe nói Seattle có lượng mưa bình quân nhiều nhất ở Mỹ thì phải . Đến Seattle khoảng 5h40 pm , cả ba mẹ con đoi bụng bèn ghé vào quán mì Tàu để giải quyết cho ba cái bao tử nó đang kêu ọt ẹc.

Hình ảnh trên đường đi

0 mx k3 1         H1

0 mx k3 2H2

0 mx k3 4

H3: đứng trước tiệm Mi La Cay ở Seattle

0 mx k3 5H4: Kêu ba tô mì ra mọi người trố mắt nhìn vì nhiều quá

0 mx k3 6H5

0 mx k3 7                  H6

0 mx k3 9H7

Sau khi giải quyết xong chuyện bao tử , ba mẹ con đi tham quan một ngôi chợ Việt Nam , trong chợ bày bán đủ loại thực phẩm trái cây dành cho người Việt

0 mx k3 10

H8

0 mx k3 11H9

0 mx k3 12H10

Sau đó canh  giờ đến trả xe xong đáp máy bay chuyến 12 h đêm để bay về HoustonTexas mất 4 tiếng sau đó đổi máy bay  đi tiếp về sân bay Austin Texas

Đến Austin vào khoảng 8h sáng , khí hậu khác xa với Seattle , bên Seattle thời tiết mát mẽ và hơi se lạnh lúc về đêm , còn Texas thì khí hậu lúc đó cũng tương tợ như ở bên quê nhà của mình

Từ sân bay Austin về đến nhà ước chừng khoảng 45 phút ( có chút ít kẹt xe ) trên quãng đường đi tôi có ít so sánh , cây cối ở hai bên đường không giống bên Wenatchee Seattle , có lẽ do khí hậu hai tiểu bang khác nhau nên các giống cây trồng cũng khác , ngay cả trong đất nước Việt nam của mình cũng vậy , miền nam cây trồng ven đường cũng khác với miền Bắc , đó là một điều rất dễ nhận. Về đến nhà người bạn cũng hơn 10h sang, ấn tượng đầu tiên đối với tôi là ở Texas nhà rộng rãi và xinh đẹp ( tôi không phải là cư dân nơi này nên khách quan nhận xét mà thôi ) nhà bạn rất thoáng đãng phía trước có sân vườn nho nhỏ trồng hoa kiểng , chủ nhà chuẩn bị phòng ốc để đón khách thật là chu đáo , ba mẹ con tôi cảm thấy nhẹ nhàng ,trút bỏ bao nổi mệt mỏi do chuyến bay đêm không ngủ được , nghĩ ngơi được một chút thì được chủ nhà chở đi ăn ở một nhà hàng Nhật ( hình như Tây Tàu Nhật lẫn lộn thì phải ) ôi thôi Thuỷ ( con của anh chị bạn ) kêu rất nhiều món , nào là Shu shi , nào là bò xào , tôm chiên bột sốt chua ngọt , đậu que xào dầu hào ( hơi giống của VN ) …. Ăn còn thừa rất nhiều nên phải xin vô hộp mang về . Mọi người đã được no nê nhưng cặp mắt thì không nhướng lên được nên chủ nhà bảo chúng tôi về phòng nghĩ ngơi để lấy lại sức , tôi vừa nằm xuống giường là ngủ liền tức thì không còn biết trời trăng mây nước gì ráo trọi .

0 mx k3 15H11: Ảnh chụp chung với anh chị chủ nhà và cũng là thân sinh của ca sĩ QTD

0 mx k3 16H12:Chị bạn cũng là mẹ của QTD

0 mx k3 19H14:Em gái ca sĩ QTD và mẹ ở nhà hàng Nhật

Đến đây MX buồn ngủ rồi , ngày mai sẽ đi qua Dallas thành phố khác của bang Texas , MX sẽ tiếp kể cho chị nha ! Bye

Tin ảnh: Mai Xuân

 

Có 4 bình luận về Du lịch nước Mỹ (kỳ 3)

  1. Neang Phi Rom nói:

    Chị thấy mỗi lần đến quán gọi các món ăn, Mai Xuân  không  đơn thuần chỉ là thưởng thức thôi đâu, mà trong cái thưởng thức đó, Mai Xuân nhà ta còn nhận xét rất là tinh túy, biết được các vị, cách nêm nếm của quán nữa là khác, lần này ngoài đi chơi, hình như MX còn để ý ngâm cứu các món ăn trên thế giới…hihi…

    Đọc qua 3 kỳ du lịch của MX, mỗi lần đi tới đâu, MX rất chịu khó ghi lại những đặc điểm của chuyến đi cùng với hình ảnh rất thực…Rất mong được đọc tiếp. Chúc MX có chuyến du lịch  cùng gia đình thậtt kỳ thú.

  2. Hoành Hà nói:

    Hình ảnh rất đẹp. Chúc Mai Xuân cùng con gái và rễ có một chuyến du lịch thật vui vẻ. Nhớ đi đến đâu gởi hình ảnh về nhé. Chúc vạn sự tốt lành. Mến. Hoành Hà ( gia đình c)

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Những cung đường mùa thu tuyệt đẹp

    Hạnh phúc nào bằng “xách vali lên và đi”,

    Mai Xuân nhỉ?!

  4. Mai Xuan nói:

    Chị Phi Rôm thân , chị Hoành Hà , chị Hạnh thân mến ! có lẽ chị PR biết rõ ruột gan của MX rồi đó ! Hi hi  … Sở thích của MX là thích khám phá ẩm thực của các nước , nên đi đến đâu cũng thích ăn những món lạ (  cho dù mọi người góp ý và nói đừng ăn vì không ngon ) lần này MX cũng cố gắng viết và gửi hình nhiều cho trang nhà của mình , năm rồi có nợ chị PR về chuyến đi Châu âu , nên lần này MX phải bù lại ! Hi hi … Tuy rằng thao tác trên máy viết bài và gủi phản hồi MX làm không quen và mất nhiều thời gian . Chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ ! Thân mến .

Trả lời Mai Xuan Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác