Buổi chụp hình tìm lại dư âm

Ngày đăng: 30/10/2015 10:31:46 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

Ngày 29/10, theo lời yêu cầu của cô Thu Nguyệt, tôi đi đến cổng sau trường Tống Phước Hiệp (cũ) để chờ nhóm bạn của cô về thăm trường cũ. Tôi thấy Thu Nguyệt và cô bạn ngồi ghế đá. Thu Nguyệt cho biết là mẹ bệnh bất ngờ phải chuyển lên Sài Gòn, nhưng vì cô đã lỡ hẹn trước nên cũng đến một chút rồi sẽ đi.. Hai bạn nữ đang ngồi thấy tôi gọi, thì biết tôi là “người có trách nhiệm” dù lạ hoắc.

–          Bộ anh chụp hình chắc

–          Ai đi tôi chụp, ai đứng tôi chụp, ai ngồi tôi chụp mà hỏng phải thợ chụp hình, chỉ

Chụp…chụp..bằng tay..

–          Anh ngồi chơi, anh cũng học trường này

–          Thưa không, hồi nhỏ tôi học thầy trong xóm, sau đó học thầy làng, rồi học thầy xả, học được nửa tháng, thầy âu yếm nắm vành lổ tai tôi kéo thẳng lên rồi phán “ Thầy hết chữ dạy cho con rồi, thôi con về nhà ngay bây giờ “ .

–          Vậy anh làm nghề gì.

–          Thưa nghề nấu cơm, nội tôi thấy tôi học giỏi quá nên cho thêm nghề nấu cơm đặng sau có mà xuất giá tùng thê.

Lúc này thì có các bạn đến thêm, trong đó có hai chiếc áo dài, tuyệt quá, rồi chủ xị Thu Nguyệt cũng đến. Tuy cười với các bạn mà gương  mặt đầy bối rối âu lo..

Thế rồi cả bọn cùng ghi ảnh nhưng không nhiều, vì trường đang xây mới, nện phần rào an toàn đã chiếm hai phần ba sân trường. Được khoảng nửa giờ, cô Thu Nguyệt cùng hai bạn kiếu về. Tôi còn ở lại cùng bốn bạn nữ, lại ghi hình tiếp, rất hay là có hai cô bạn mặc áo dài, nên tôi có được hình khá đẹp giống thời học sinh.

Tin ảnh Trương Phú

1  IMG_3603H1                             Nhóm CHS niên khóa 74

2  IMG_3608h2                            Thất tiên nữ ngày xa xưa 

3  IMG_3616h3  A -B-C- Thu Nguyệt- Ng Thị Việt- D-E

Nhờ các bạn chú thích tên giúp theo thứ tự A B

4  IMG_3638h4

5  IMG_3625h5

6  IMG_3624h6

7  IMG_3640h7

8  IMG_3632h8

 

 

 

 

Có 8 bình luận về Buổi chụp hình tìm lại dư âm

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Không thấy hình thợ “chụp” !

    • truong phú nói:

      Tui xin các bạn được chụp chung 1 ảnh chỉ một ảnh thôi, các bạn lịch sự cho ý kiến

      – Á thôi xê ra, tứ vị tiên cô chúng ta lâu lắc mới có dịp hạ giới đoàn tụ, nhà ngươi kẻ phàm trần, lại là liền ông chớ chen vào mà khuấy động tâm tiên.

      Chuyện là vâỵ đó cả Lần ôi. Nói nhỏ nghen tui chẳng biết tên các bạn, vì vậy nếu cả lần biết xin phụ đề nghen

  2. My Nguyen nói:

    Dãy phòng học quen thuộc, lối đi với hai hàng phượng vĩ …rồi sẽ chẳng còn gì. Tất cả chỉ còn là dư âm, hoài niệm…thật buồn!

  3. Dường như:

    —H5 & H7 : Tuyết Hồng ?

    –H6 & H8 : Hồng Ánh ?

    Hỏng biết có đúng không các bạn.!

    • truong phú nói:

      Nhận hình thứ ba làm chuẩn thì như sau : cũng hỏng biết, nhưng có thêchuyêA- B- Tuyết Hồng, Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Việt, Ánh Hồng- C. Anh Thạnh à, cô đứng đầu tiên là cô tôi được tiếp chuyện, chuyện trao đổi cam đoan có thiệt, nhưng hơi ” xạo chút chút ” anh hỏng tin hỏi cô ấy thử xem độ tin cậy của tôi được bao nhiêu phần ngàn.

  4. truong phú nói:

    Thả xuống – Nhặt lên

    Cánh phượng trên tay thôi rồi! Em thả xuống

    Ta cuối đầu nhặt lại ép vào thơ

    Một năm, mười năm, trăm năm, tình cờ mở lại

    Vẫn thắm hồng rực rỡ cả trời mơ

     

    Hoa phượng trên tay em bổng hóa thân thành đóa hoa vô ưu trái tim chợt hòa tan vào dòng bất tử vô cùng, ở đâu em chẳng là em…

  5. vothilai nói:

    Hình ảnh thân quen,nhớ thuở ngày xưa còn đi học ,nhớ quá đi thôi kỹ niệm một thời áo trắng tung bay…..

Trả lời truong phú Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác