Bến Thu, thơ Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 15/10/2015 06:44:33 Sáng/ ý kiến phản hồi (15)

Bài thơ giàu nhạc tính. Tôi yêu từ “sầu tư”. Nó  tái hiện niềm đau, nuối tiếc về cuộc tình tưởng đâu đã đi vào miên viễn. Những vấn vương, trăn trở.. Rồi hạnh phúc xoè ra như đóa xúc vàng. Và, những hồi tưởng rưng rưng! Với thi nhân thì mùa vàng bay là Giọt Mưa Thu, là Lá Đổ Muôn Chiều nhưng vẫn là Thu Quyến Rủ. HB

Benthu-ydt

 

             Bến Thu

Ngoài trời không mưa rơi

Trăng khuất bóng lưng đồi

Đêm sầu tư vương vấn

Thơ nhỏ lệ đầy vơi

Thềm khuya gió vi vu

Bình minh thoảng sương mù

Cúc vàng e thẹn nở

Khoe hương sắc cùng thu

 

Từ vắng bóng tình nhau

Hoa nhạt sắc phai màu

Bến chiều muôn lá đổ

Thu về… thu qua mau!

Yên Dạ Thảo

12/10/2015

 

Có 15 bình luận về Bến Thu, thơ Yên Dạ Thảo

  1. Hoài Thương nói:

    Người đi bỏ lỡ bến thu

    Bỏ vầng trăng rụng, mây mù bình minh

    Bỏ quên chuyện một cuộc tình

    Bỏ bao kỹ niệm, bóng hình ngày xưa.

     

     

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Mùa thu Cali bây giờ chắc chưa lạnh phải không Hoài ThươNg? Bên chị thì lạnh nhiều rồi!

      Chị cám ơn 4 câu thơ của Hoài Thương nhé!

       

      • Yên Dạ Thảo nói:

        Bây giờ là sáng Chúa Nhật ngoài trời man mác lạnh, chị ngồi đọc lại các bài thơ trước khi mang post vào blog của chị. Chợt đến đôi dòng cảm xúc trong bài thơ của Hoài Thương, gởi em đọc:

        Thơ Lạc…

        Ngày xưa ai thắp đèn trăng

        Để soi sáng tỏ cung hằng đêm  thu

        Thơ tôi lạc cõi mộng hư

        Canh tàn tỉnh giấc… lệ dư trút lòng!

        YDT

  2. My Nguyen nói:

    Mùa thu qua gợi nhớ

    Nắng ươm vàng giấc mơ

    Bèo mây dù tan hợp

    Tình vẫn là ý thơ…

    • Yên Dạ Thảo nói:

      YDT gởi tặng chị My Nguyên  4 câu thơ từ bài thơ của chị nhé!

      Thu Vàng pha sắc nhớ

      Thời áo trắng hoài mơ

      Tơ tình vương trong nắng

      Đẹp tựa một bài thơ!

       

       

       

       

       

       

  3. Bến thu chiều vương vấn

    Tiển người đi xa dần

    Thơ buồn rơi theo lá

    Êm ả tiếng chuông ngân…

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Thu về   mang thương nhớ

      Bóng người xa dần xa…

      Còn đây là kỷ niệm

      Và những hạt châu  sa!

       

       

       

       

       

       

  4. Phan Lương nói:

    Trời chiều mưa ảm đạm

    Bến thu buồn miên man

    Gió hiu hiu nhẹ lướt

    Trỗi nhạc tình  chứa chan

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Giọt  mưa rơi trên lá

      Giọt buồn rót trên sông

      Gió ru bên thềm vắng

      Nghe buồn… buồn mênh mông!

       

       

       

       

       

       

       

  5. Phong Tâm nói:

    Bất chợt

     

    Trăng về hội bến sông thu

    Áo vàng hoa cúc thay từ yếm xanh

    Mây ngàn phương cũng phong phanh

    Đẫn đờ bất chợt ngọn ngành nhận ra…

    • Yên Dạ Thảo nói:

      YDT gởi đến anh Phong Tâm 4 câu thơ cảm tác từ bài “Bất Chợt” .

      Đêm Ngồi Đợi Sáng

      Thuyền tình dạt bến sông trăng

      Gió đưa sóng bạc lăn tăn xô bờ

      Hiên thu một bóng người thơ

      Đêm ngồi đợi sáng… vu vơ mộng buồn!

       

       

  6. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Thơ thu của những bậc tiền bối

    Đọc nghe “đã” làm sao

    Nên chẳng dám viết chữ nào

    Sợ  múa rìu qua mắt thợ  (thơ)

    Hì hì!

  7. Hoành Châu nói:

    Yên Dạ Thảo  thương mến
    Cho  chị mượn  vần  khổ  thơ cuối của em nhé  ,
    **
    Thuở thu  xưa  có  nhau  ,
    Không  gian  đượm  sắc  màu
    Yêu mùa  thương  quyến  rũ
    Hồn  mơ  ,,,Tim nhịp  mau  !                Hoành Châu  (Gia đình C )

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Em cám ơn bài thơ của chị, cho em xin tiếp hoạ chị nhé!

      Thu Hẹn…

      Thu hẹn… mãi bên  nhau

      Không tựa lá phai màu

      Hay trăng tròn, khuyết, nở

      Dù thời gian qua mau!

      YDT

       

Trả lời Yên Dạ Thảo Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác