Ánh mắt ai của Đỗ Chiêu Đức

Ngày đăng: 25/10/2015 07:41:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 

0 anh mat

 ÁNH MẮT AI

Mười sáu chửa vấn vương,

Chưa biết chuyện yêu đương.

Bỗng ngày kia rung động…

Ánh mắt ai bên đường !

 

Đêm về nghe thổn thức,

Chập chờn ánh mắt nâu.

Ngày ngày lòng thấp thỏm,

Lén tìm… ánh mắt đâu ?!

 

Dửng dưng, lòng mong đợi,

Ánh mắt kia mỗi ngày.

Chợt vắng, lòng nghe nhớ…

Đợi chờ… ánh mắt ai !!!

  Đỗ Chiêu Đức

 

Có 4 bình luận về Ánh mắt ai của Đỗ Chiêu Đức

  1. vothilai nói:

    Bài thơ “Anh Mắt Ai” của anh Đức Chiêu làm em nhớ thuở 16-17 cái thuở tình yêu bâng khâng của tuổi học trò.Anh rất hiểu tâm lý,bài thơ rất hay.

  2. My Nguyen nói:

    Nhà thơ Đỗ Chiêu Đức kính! Bài thơ Ánh Mắt Ai thật tuyệt vời, tình cảm thật trong sáng, đầm ấm, nhẹ nhàng… MN xin có mấy dòng cảm xúc:

    Một ngày như mọi ngày

    Gió đưa cành lung lay

    Tình yêu vừa lên tiếng

    Ánh mắt nồng như say!

     

    Rồi mùa thu lại về

    Cho đêm dài lê thê

    Chiều vàng trôi hờ hững

    Ánh mắt…buồn ủ ê!

  3. Nguyen Tuyet nói:

    Ánh mắt ai … mà suốt đơi vương vấn mãi

    Đã bao năm….lòng vẫn nhớ, dạ bâng khuâng

    Trách thầm ai….sao xa tít …tận phương trời

    Tim mách bảo.. nhung nhớ hoài…ánh mắt ai

  4. Huỳnh Hữu Đức nói:

    Hôm nay mình vào trang tongphuochiepvinhlong, thấy đăng bài thơ ” Ánh Mắt Ai” của Đỗ Chiêu Đức.Mình chợt có cảm giác là lạ, nửa thấy vui vui, nửa như hụt hẫng, vì đây là bài thơ 7 chữ “Ánh Mắt” của mình, anh Chiêu Đức nói mượn ý và cả lờidể sửa thành bài thơ 5 chữ cho vui.

                   Ánh Mắt

    Tròn trăng mười sáu chẳng vấn vương
    Không thèm nói đến chuyện yêu đương
    Giờ đây em thấy tim rung động

    Ánh mắt ai kia ngắm bên đường
                  Đêm về tim cất lời thổn thức

                  Thấy ghét chao ôi ánh mắt nhìn
                  Ngày lại ngày qua lòng ray rức
                  Len lén tìm xem ánh mắt đâu
    Miệng nhủ không nhưng lòng mong đợi
    Ánh mắt ai kia đến mỗi ngày
    Chả ai bảo sao lòng nhơ nhớ
    Ánh mắt ơi mười sáu đợi chờ…

                                      Quên Đi

Trả lời vothilai Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác