Vấn vương thơ Đường của Phan Lương

Ngày đăng: 25/09/2015 06:47:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

0 0 trang 1

VẤN VƯƠNG THƠ ĐƯỜNG

Trung Thu Giáp Ngọ rộn Thơ Đường
Sang mùa Mùi Ất vẫn còn vương
Hồng Băng ,Anh Tú đâu rồi nhỉ ?
Phú Thạnh ,Hoành Châu ! Xướng đi nào !
Trăng đã mười hai xao xuyến lạ
Đêm rằm trăng đẹp  rực rở hơn
Nhớ lắm ai ơi ! Vầng thơ tả
Chị Hằng ,chú cuội ,gốc cây đa !

Phan Lương

Có 6 bình luận về Vấn vương thơ Đường của Phan Lương

  1. My Nguyen nói:

    NGẮM TRĂNG THU

     

    Ôi! Thích lắm thay chuyện Thơ Đường

    Bước đến Trung thu cũng vấn vương

    Xướng-họa chị-anh sao tài nhỉ?

    Trăng thu rộn rã sáng lên nào!

     

    Ngắm trăng lòng bỗng vương ý lạ

    Chị Hằng năm mới rực rỡ hơn

    Chàng Nghệ xuyến xao, ôi khó tả!

    Chú Cuội bền lòng với gốc đa…

     

  2.        DƯỚI TRĂNG THU

    Đã nói từ lâu thật ngán Đường

    Sao còn gợi lại nợ trần vương

    Trong trăng chú cuội như mời mọc

     Dưới bóng Hằng Nga thật tỏ tường

     Chẵng lẽ ta đành xuôi bút mực

    Thôi thì tớ cũng múa rìu cương

    Trung thu tỏa sáng tình thân ái

    Kính chúc mười phương vẹn phước trường…

     

                     Phú Thạnh (26/9/2015).

    • Phan Lương nói:

      Đường rất chuẩn ,không cần chỉnh luôn

      Không như em

      Quá ngán cái luật Đường

      Cứ đi đường thường !

      Bước vội cho mau

      Hi hi

    • Nguyễn Thị Hạnh nói:

      Làm thơ, tớ ngại nhất thơ Đường

      Các vị thì cứ mãi tơ vương

      Trung thu sắp đến, Phan mời họa

      My Nguyên, Phú Thạnh nhiệt tình luôn

      Trang Tống, thi nhân Đường đâu tá?

      Phun châu nhả ngọc, họa Phan Lương

      Còn tớ, vài “lời quê góp nhặt”

      “Mua vui” cũng được mấy canh trường!

       

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác