Tình Ngưu Chức của Đỗ Chiêu Đức

Ngày đăng: 14/09/2015 12:30:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Tháng bảy vừa qua, sang tháng tám nhưng mưa vẫn không dứt, Sài Gòn ,Vĩnh Long mưa to ngập nhiều đường sá, phải chăng khóc sầu cho  Ngưu lang- Chức nữ. Với nhà thơ thì đây là cuộc hội ngộ vui vầy  bởi bến lệ mừng rơi.

nguu lang

TÌNH NGƯU CHỨC

Mưa Ngâu tí tách mãi không thôi,

Lũ quạ về đây rộn khắp trời .

Ô Thước nhịp cầu vui hội ngộ,

Ngân Hà đôi bến lệ mừng rơi .

Chàng Ngưu xao xuyến lòng nôn nả

Ả Chức bâng khuâng dạ rối bời .

Trời sáng đêm tàn tình vẫn nuối,

Ngàn năm lưu luyến mãi trong ngời !

 

Đỗ Chiêu Đức

 

Có 3 bình luận về Tình Ngưu Chức của Đỗ Chiêu Đức

  1. Hoành Châu nói:

    Thầy Đỗ Chiêu Đức ,
    Hoành Châu xin  họa bài thơ  hay TÌNH NGƯU CHỨC  của Thầy nhé !
    **
    LỜI MẸ KỂ
    **
    Tháng  bảy  mưa  ngâu  lất    phất thôi 

    Quạ    bay  về    họp,   rợp    đen   trời   !!
    Nhịp cầu  Ô  Thước  mừng tao  ngộ
    Đôi  bến  Ngân  Hà  vui  lệ   rơi  

    Xao    xuyến   chàng   Ngưu  tâm     tủi    tủi  
    Ngậm    ngùi     nàng   Chức    dạ     bời     bời   
    Mấy    mùa     xa     biệt   còn    thương   nhớ   
    Khao   khát    tương    phùng  ,  tim  rạng  ngời  !
    **
                             HOÀNH  CHÂU  (Gia đình  C )
    14/ 9 / 2015 

  2. Nguyen Tuyet nói:

    Ngưu Chức buồn … là chiện lẻ thường

    Ngưu  Chức   vui  mừng… đỗ lệ thương

    Ô Thước _ Ngân  Hà…đà nối nhịp

    Nhưng sao trong dạ …vẫn bất an

    Phải chăng  Tào  Tháo đa nghi hở

    Rối bời… trời sáng…gở đong đưa…

  3. My Nguyen nói:

    Thầy Đỗ Chiêu Đức kính mến! Hôm nay mưa suốt ngày y như mưa tháng bảy. My Nguyen đọc bài thơ tuyệt vời của Thầy, nghe thấm thía vô cùng cho cảnh biệt ly. Xin phép Thầy, MN có mấy câu thơ sau:

    Tháng bảy mưa Ngâu đã lẽ thường

    Nhịp cầu Ô Thước nối sầu vương

    Bao giờ thôi hết sông Ngân ấy

    Cho lệ ngừng rơi luống đoạn trường!

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác