Tình nghĩa vợ chồng của My Nguyễn

Ngày đăng: 16/09/2015 08:45:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

0 Tình Nghĩa Vợ Chồng

Tình nghĩa vợ chồng

Đọc bài thơ xướng “Quen Hơi”*

Tiếp theo bài hoạ không vơi “Nghĩa Tình”**

Rõ ràng tình nghĩa đệ huynh

Làm thơ xướng – họa ấm tình biết bao!

Còn tôi chẳng biết lẽ nào

Đọc thơ nước mắt tuôn trào như mưa

Nhớ người đã khuất năm xưa

Vẫn nghe hơi ấm như vừa đâu đây!

Bóng ai xa thẳm trời tây

Vấn vương, vương vấn tình này không phai

Chạnh lòng chẳng biết hỏi ai

Trách sao con tạo lá lay hững hờ!

Đêm buồn chỉ biết làm thơ

Mõi mòn giấc ngủ trong mơ anh về

Vẫn còn như thuở đam mê

Tình sâu nghĩa nặng vẹn thề trúc mai!

My Nguyên

12/9/2015

*Anh Tú

**Phú Thạnh

Có 3 bình luận về Tình nghĩa vợ chồng của My Nguyễn

  1. My Nguyen nói:

    Các anh chị và các bạn thân mến!

    Bài thơ này MN viết theo cảm xúc khi đọc bài thơ xướng “Quen Hơi” của huynh Anh Tú và bài cảm họa  ” Nghĩa Tình” của anh Phú Thạnh. Viết phản hồi thôi, không đặt tựa. Anh Phú Thạnh đã đặt tựa này và các anh đã đưa lên TPH. VL. Xin cảm ơn hai huynh Anh Tú và Phú Thạnh rất nhiều.

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác