Hãy là phượng của Phạm Tương Như

Ngày đăng: 26/09/2015 08:33:44 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

Nhân đọc bài thơ ” Lối Cũ Trường xưa”  của  GS Lê Thân Hồng Khanh…. Tôi xin phép gửi đến trang nhà  chùm thơ học trò, sẽ tiếp tục gửi tùy theo sự hưởng ứng của đọc  giả vì các bài này tôi chuẩn bị cho thi tập  ” Vầng Trăng Học Trò” (Ptn)

mua phuong

HÃY LÀ PHƯỢNG

Hãy là phượng giữ giùm màu son đỏ

Để anh luôn lá biếc tuổi học trò

Đêm nối ngày kết thành chuỗi mộng mơ

Yêu một thuở tình thành thơ muôn thuở

 

Đài môi cong hãy là hoa mới nở

Gió mơn man ghẹo nắng đổ mưa hồng

Môi má thơm chín nụ, mắt vời trông

Chân son bước khua giùm anh guốc mộc

 

Đôi tà áo hãy là mây vương tóc

Vườn hoa nào nở rộ cánh bướm bay

Có con ong lơi lả hút nhụy, đài

Anh khẽ hát như loài ve ru nắng

 

Hãy là phượng của một thời áo trắng

Tóc gió bay và chở nắng trên vai

Trời nhớ thương trong ánh mắt u hoài

Đêm tháng hạ trăng soi mùa giã biệt

 

Hãy là phượng kết chùm hoa luyến tiếc

Kỷ niệm vui hài cỏ giẫm sân trường

Níu đời nhau cho tình mãi dễ thương

Dù mai mốt qua bao vùng đất lạ

 

Hãy là phượng dù hoa phơi cỏ lá

Cõi vô cùng còn gỗ đá nâng niu

Mái tóc xanh có mây trắng muôn chiều

Tình vẫn đẹp vì anh yêu dáng phượng

 

PTN.

 

 

 

Có 8 bình luận về Hãy là phượng của Phạm Tương Như

  1. Phan Lương nói:

    TẠM GÁT LẠI

    Tạm gát lại phượng hồng ,trường xưa cũ

    Áo trắng một thời ,giây phút đi hoang

    Kỉ niệm xưa dẫu có đến nhẹ nhàng

    Cũng gát lại ,mừng Trung Thu đi nhé

     

    Cây đời người ta không còn trẻ nửa

    Đừng luyến lưu ,đừng  níu kéo qua rồi

    Gát lại hết  bồi hồi xao xuyến  ấy

    Để vào thu đi những bước yên lành !

  2. Hoành Châu nói:

    Anh Phạm Tương  Như  kính ,
    Cho  Hoành Châu  Họa vần  bài thơ  hay  HÃY  LÀ  PHƯỢNG   của anh  nhé :
    ***
    PHƯỢNG  MƠ
    **
       Lúc    sân trường  nhuộm  màu  hoa  phượng  đỏ
    Dưới  tàng  râm  rộn  rã  tiếng  chuyện  trò
    Mùa  tiếp  mùa   thơ  mộng  mị  vẫn  mơ
    Dào   dạt  nhớ  trường   thơ  
     xưa  một thuở  !
       Em  , chừng  đó  như  đài   hoa  vừa   nở
       Trái  tim  non  như   nắng  sớm  mây   hồng
    Lòng  cạn  vô  tư   chưa  biết  đợi  trông
    Thanh  thoát  lắm    dịu  dàng  loài thảo  mộc  

         Chiều  gió  nhẹ  vừa  đủ  làm   rối  tóc
    Cửa  lớp buồn  lấp  lững  lá  khô  bay
    Lời  giảng  thầy  xưa  êm   ả  ngân  dài
    Như khẻ  nhủ  mai  ngày  thôi   nhạt  nắng !
    Tuổi  hoa  niên  muôn  sắc  màu   trong   trắng
    Bút  nghiên  vui  bên  bạn  hữu  kề  vai
    Nước   mắt  học   trò  thơ   dại  nhớ  hoài
    Tạm  xa lớp,  trường  thương  sầu  cách  biệt
    Kỷ  niệm  buồn  vui   với  bao  nuối  tiếc
    Mộng  ước  ngày  qua  chôn   chăt  mái  trường
    Vương  vấn  u  hoài  cả  một  trời  thương
    Dù cách  trở  tâm  lòng  không   mới   lạ
    ***********
    Trở  lại  trường  ,,,phượng  vỹ  mùa  xanh  lá
    Ta  ~ cô giáo  lạc  loài ~  ai  nâng  niu  ?
    Đàn  em  mai   sau  ta  phải  nuông  chiều
    Quay  quắt  nhớ  bao   mùa   bên   cánh   phượng  !
    ***
    HOÀNH  CHÂU  (Gia đình  C  )
    26  /9  / 2015

  3. nguyễn thị đức tính nói:

    Bài thơ về thuở học trò của anh Phạm Tuong Nhu hay quá và thơ cảm tác của em Phan Lương, cùng bài thơ HOẠ của Hoành Châu cũng quá.hay..

  4. phamtuongnhu nói:

    Chào Bạn Phan Lương,

    Cám ơn ý kiến của bạn qua bài thơ nhẹ nhàng thanh thoát.  Xin lỗi hồi âm hơi trễ vì phải lo cho Tạp chí Tin Văn , số mùa Thu đến nhà in và thực hiện lời khuyên của bạn.

    Tưởng Tiếc Trung Thu

    Chúa nhật rồi cả nhà đi lễ chùa

    Theo cháu ngoại trong gia đình Phật tử

    Lớp Việt ngữ và thiếu đoàn Oanh vũ

    Đêm trăng rằm vui Lễ hội Trung thu

    Sân chùa rộng rực đỏ hoa myrtle

    Tôi nhớ quá sân trường, mùa phượng vĩ

    “Hoa học trò” vắng bóng vùng Bắc Mỹ

    Chỉ sau nhà, trong chậu lá khoe xanh

    Cảnh sàn diễn chừng như Tết trong tranh

     

    Đủ loại đèn màu : ngôi sao, cá chép

    Chú Cuội, ông trăng, Hằng nga tuyệt đẹp

    Chỉ thiếu riêng tôi hồi tuổi học trò!

     

    Đời qua biển dâu như thể giả đò

    Sáu chục năm dư tưởng như giấc mộng

    Tuổi trẻ Việt Nam một thời năng động

    Tráng sĩ tôi ơi ! Dừng bước giang hồ!

    Phạm Tương Như

    27/09/2015

     

     

  5. phamtuongnhu nói:

    Chào Hoành Châu,
    Cám ơn bài thơ họa thật tuyệt vời. Còn hay hơn bài của Huynh. Hoành Châu có thể cho Huynh xin để post vào trang web phamtuongnhu.org và Diễn Đàn Văn Học Trầm Hương ? Hay Đặc san Phù Sa Sông Cửu Tết này?
    Góc nhìn phượng của Cô Giáo rất cảm động !
    Sau nhà Huynh, trong chậu to, có cây phượng cao quá đầu người….nhưng chỉ chờ mùa đông để chết nhánh….ngắm lá xanh đở nhớ thôi Châu à !

    • Hoành Châu nói:

      Anh   Phạm Tương   Như   kính ,
      Em  chỉ   sợ   thơ   chưa  đạt   chuẩn   so  với    bài   vở  trong các tập   san anh phụ  trách  ,,,Nếu  thấy   càn anh cứ post , không sao đâu  nhé !          Hoành Châu  (Gia đình C )

  6. phamtuongnhu nói:

    Chào Đức Tính….

    Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh
    Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa
    ( thơ T Dạ Từ)
    vẫn còn mãi trong tim người làm thơ phải không?
    Đúng như Đức Tính nói : Hoành Châu và Phan Lương thơ thẩn rất tài tình
    Kính chúc các bạn và BBT luôn yên vui
    Tình thân
    Ptn

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Cảm ơn anh đã nhắc lại hai câu thơ rât tuyệt của Trần Dạ Từ. Chúc anh luôn vui khoẻ và thêm nhiều sáng tác hay, anh nhé.

Trả lời phamtuongnhu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác