Gửi về nhau của Hồng Yến

Ngày đăng: 16/09/2015 12:07:35 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Bài thơ này Hồng Yến xin viết tặng các Anh, chị, bạn bè trên trang nhà Tph, những ai đã từng là học sinh với vô van kĩ niệm thuở học trò không thế nào quên! !!!!

0 a

Anh ơi mùa thu đến rồi đó

Mùa của niên học mới ….lại bắt đầu

 Cũng là mùa gợi ta bao nỗi nhớ

 Thuở học trò với áo trắng trinh nguyên…

Sẽ gửi về nhau khi ta đến đó

 Cổng trường xưa còn nhớ bước chân qua

 Sẽ gửi về nhau những chiều hè phố

 Dẫu cơn mưa mang chút rét tình xa

 Sẽ gửi về nhau trăm thương ngàn nhớ

Đời chia vui từng trang sách học trò

Viên phấn trắng miệt mài tư tưởng nhỏ

 Mà ước mơ thì lớn ở trong thơ

 Sẽ gửi về nhau câu hò tiếng hát

 Nằm chơ vơ chờ nốt nhạc em ca

 Hạnh phúc vẫn như bao đời khao khát

 Như dòng sông vỗ mát đất phù sa

Sẽ gửi về nhau những điều chưa bày tỏ

 Làm sao quên cánh phượng đỏ sân trường

 Tiếng guốc đó khua vang niềm tâm sự

Và bâng khuâng kĩ niệm tuổi yêu đương! !!!!!!!

Hồng Yến

Có 4 bình luận về Gửi về nhau của Hồng Yến

  1. My Nguyen nói:

    Ai cũng có tuổi học trò đầy thơ mộng với những ước mơ hoài bão. “Gửi Về Nhau” của Hồng Yến đã nhắc mình nhớ lại thuở học trò với thật nhiều kỷ niệm và vô vàn mơ ước. “Viên phấn trắng miệt mài tư tưởng nhỏ/ Mà ước mơ thì lớn ở trong thơ”. Xin cảm ơn Hồng Yến về một bài thơ hay.

  2. Hoành Châu nói:

    Hồng  Yến  ơi ,
    Ai   cũng    có     thời   áo    trắng     tươi   đẹp       dù  vui    dù    buồn  ,  đọc     thơ  Hồng  Yến   nghe    chan    chứa    nỗi    niềm      nhớ    thương     vu  vơ ,   luyến   tiếc   tuổi     còn  xanh ,  chúc   em    luôn   mãi  tươi    ,  góp   mặt  đều   đặn     với    trang     nhà    nhé  !        Hoành  Châu  (Gia đình C )

  3. Hồng Yến nói:

    .My Nguyên thân mến!
    Hồng Yến rất vui khi bạn đã đồng cảm với mình. Mến chúc bạn luôn an lành. .

  4. Hồng Yến nói:

    Chị Hoanh Châu ơi!
    Chị nói đúng tim đen
    em rồi đó
    Đúng là mỗi mùa tựu trường về em lại thấy
    lòng mình nao nao nhớ
    nhớ những kĩ niệm tuổi
    học trò không thế nào
    quên.
    Mến chúc chị luôn an

    vui nha!

Trả lời Hồng Yến Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác