Em bé ơi! của Huỳnh Tâm Hoài

Ngày đăng: 7/09/2015 07:13:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)
Anh Huỳnh tâm Hoài gởi đến trang nhà, bài thơ  “Em bé ơi!”  cùng với bức ảnh minh họa do nhà thơ Luân Hoán trình bày, mới làm xong..còn nóng hổi…mời các anh chị em cùng thưởng thức. Luận
0 luan
EM BÉ ƠI!
Như con chim non còn nơi tổ ấm
Trong vòng tay mẹ, trong vòng tay cha
Em tơ mỏng như lá non, chồi nụ
Nắng vừa lên đời mới vỡ võ ra
Mẹ ôm bé xuống thuyền tìm đất sống
Em đâu biết rằng …rồi sẽ phong ba
Biển mênh mông biển vô tình sóng dử
Truyền tròng trành…thuyền chìm giữa sóng to
Mẹ cố níu tấm thân em nhỏ bé
Biển dập dồn xa mẹ nước cuốn xa
Mẹ về đâu…? Thân em trôi trên biển
Xác em trơ …sóng xô dạt vào bờ
Em nằm đó úp thân nhầu trên cát
Như ngủ mơ chờ mẹ với vòng tay
Xác mẹ em trôi về đâu… biển sóng?
Chẵng bao giờ về trở giấc con thơ
Em bé ơi!Em có đâu chọn lựa
Buổi sinh ra cũng như lúc xuống thuyền
Cuộc sinh -tử ai bày ra cho bé
Bước ra đời cũng như lúc lâm chung!
 Huỳnh Tâm Hoài

Có 4 bình luận về Em bé ơi! của Huỳnh Tâm Hoài

  1. Hoành Châu nói:

    Mưu  cầu  hai  chữ  tự   do
    Đánh  đổi   mạng   sống  ấm  no   gia   đình
    Bé  thơ   không  chút   tội   tình
    Lặng  thinh   từ   biệt  thiên  đường ,  bé   đi  !
    **
    Hoành Châu (Gia đình C  )

  2. Hoài Thương nói:

    Thật đáng thương cho những đưá trẻ vô tội.

  3. HLan-75 nói:

    Ai đó cũng có câu ca…tự do ơi tự do ta đổi bằng thân xác! ngậm ngùi quá chừng khi nhìn hình hài bé nhỏ,một trái tim bé nhỏ đã ngừng đập…

  4. My Nguyen nói:

    Xót xa vô cùng cho thân phận của em bé!

    “Em bé ơi! Em có đâu chọn lựa

    Buổi sinh ra cũng như lúc xuống thuyền”…

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác