ĐƯỜNG MÒN VEN BIỂN

Ngày đăng: 9/09/2015 10:08:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)
Chúng tôi đang đi thăm con cháu tại California. Nhân ngày Lễ Lao Động (Hoa Kỳ), ngày 7 tháng 9, mấy đứa con chở đi chơi tại Palos Verdes,  một vùng ven Thái Bình Dương ở phía Nam phi trường LAX (Los Angeles) và phía Tây của Long Beach.
Nơi đây, con đường mòn ven biển Palos Verdes (của hệ thống California Coastal Trail) có nhiều ngả rẽ ngoằn ngoèo, lên đèo xuống dốc ở độ cao 14.500 feet (441.96 m) so với mặt đất của vùng đô thị ngay bên trong đất liền.
Người ta đến để đi/chạy/xe đạp/trượt sóng/ ngắm cảnh/ chụp hình.
Nhà cửa vùng này nghe nói “chỉ” từ 1,5 triệu đô-la trở lên thôi, nhưng nếu xa bờ biển thì gía có hạ phần nào.
Trời trong không áng mây, gió lồng lộng, nắng nồng nhưng không gay gắt, biển xanh lặt lìa mút mắt trùng dương, cảnh trí lạ mắt hấp dẩn khiến chúng tôi rất phấn khích thích thú.
Ba giờ trôi qua thật nhanh. Đã xế chiều. Cảm thấy đói và cuộc vui nào cũng phải hết, chúng tôi ra về.
Cảm thấy vui hơn nếu tôi được chia sẻ buổi đi dạo này với anh chi em, nhất là những anh chị em chưa biết Palos Verdes. Chụp rất nhiều ảnh, xin khoe một vài để phụ họa cho bài viết ngắn này.
Cám ơn quý anh chị đã xem.
NHA
September 8, 2015
0 anle 1                             H1
0 anle 2                                         H2
0 anle 4                                                                H3
0 anle 3                   H4
0 anle 5     H5
0 anle 8                        H6
0 anle 7                   H7
0 anle 9                          H8
0 anle 6                        H9
0 anle 10H10

Có 4 bình luận về ĐƯỜNG MÒN VEN BIỂN

  1. Hình ảnh và cảnh vật Ven biển thật đẹp!.

    Mình thích nhất là hình số 5 (H5) .Xin có mấy câ thơ rằng:

    Dìu em lên dốc nghiêng nghiêng

     Trời xanh mây trắng, nắng xuyên cuộc đời

    Tuy già nhưng vẫn còn hơi

    Thảnh thơi vui thú khắp nơi tuyệt vời…

    Chúc bạn già và gia đình luôn tươi vui hạnh phúc !.

     

  2. Như Thuỳ nói:

    Anh Phú Thạnh nhận xét chí lý , em cũng thích nhất là hình 5 , một hình ảnh đầy ý nghĩa !!!

  3. trương phú nói:

    Đẹp quá anh Nha ơi

  4. Hoành Châu nói:

    Anh dìu em về  ,,, về   bất cứ nơi đâu  ,  KỴ SĨ  áo đen   (   trong hình 15 ) cũng  phải đi theo thôi ,, Hihi . Buông tay ra là  rất  nguy hiểm trên dốc đứng , tác giả khỏe  và anh dũng quá ,   số 1 đấy  !! Hoành Châu (Gia đình C )

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác