Cứu trăng thu của Đỗ Chiêu Đức

Ngày đăng: 14/09/2015 12:18:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Để thay đổi không khí cho mới mẻ và cập nhật hoá tình trạng cuả mặt trăng hiện tại, xin có bài thơ cứu trăng thu của Đỗ Chiêu Đức. Đây là bài thơ vui khác với các bài thơ Đường  trước đây của anh (HHg)

trang thu

  CỨU TRĂNG THU

 

Trăng thu gặp nạn bấy năm trời,

Chú Cuội đâu rồi chú Cuội ơi  ?!

Cung Quảng chị Hằng đà thất tán,

Cây đa ngọc Thỏ cũng tiêu đời !

Siêu cường chiếm đất đang rao bán,

Du lịch mời rao rộn khắp nơi .

Dưới thế dửng dưng dường chẳng biết,

Trung Thu vẫn cứ ” đốt đèn chơi ” !

 

  Đỗ Chiêu Đức

 

Có 3 bình luận về Cứu trăng thu của Đỗ Chiêu Đức

  1. Nguyen Tuyet nói:

    Kêu cứu … nhưng mà ai cứu đây

    Trăng  thu buồn quá …chị Hắng ơi

    Trần thế  vui chi …khóc nửa đường

    Trung thu đèn đốt … vẫn buồn tênh

    Trăng thu lại đến… nhưng buồn lạ

    Đã mấy mươi năm … vẫn vết hằn

     

  2. Hoành Châu nói:

    Thầy  Đỗ Chiêu  Dức  ,
    Thật  sự   bài    thơ    CỨU TRĂNG   THU    không  phải   là  bài   thơ  vui  như      lời   dẫn  ,  đọc  đến  đâu là  nghe  nghèn    nghẹn  tức    tưởi  đến  đó , cuối   cùng   là  một     nỗi   buồn  vô   hạn   vì   không  lối  thoát  ! Cho   em   xin   Họa    bài   này   Thầy  nhé :
    **
      BUỒN    TRĂNG
    **
    Trăng thu  ai   bán  mấy  năm   trời   ?
    Chiếm  của   chung   thành   riêng ,  khổ  ơi !
    Ngọc  Thỏ , Cây  Đa ” biệt ” dạo   ấy
    Chị  Hằng  , Cung  Quãng ” dọn ” bao  đời  !
    Xưa  :  Đèn kéo  quân,,,  đi   muôn  chỗ
    Nay  :  Bảng  hiệu  rao,,,  bán  khắp  nơi
    Nhớ  mãi  hương  rằm   xưa   tháng  cũ
    Ngậm  ngùi  buồn   ngắm    thử  trăng   chơi  !
    **
    HOÀNH  CHÂU  (Gia đình  C  )
    15/9/2015

     

    • Hoành Châu nói:

      Thầy  Đỗ Chiê Đức  ,
      Cho Hoành Châu  chỉnh lại hai câu  đối 5 , 6
      ,,,”Xưa      đèn     lồng    kéo    đi   muôn    chỗ
      Nay    bảng    hiệu    rao    bán    khắp     nơi   ,”
      **
      Cảm  ơn  Thầy   và các bạn  nhiều ,
      Hoành Châu  (Gia đình C )

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác