Chiều thu của Phú Thạnh

Ngày đăng: 17/09/2015 06:53:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)
Chiều mùa thu, ngồi ngắm mưa rơi buồn não nuột, nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai…cho tâm hồn lắng đọng, từ đáy lòng mình đã toát lên những vần thơ ướt át biết có  vơi đi nổi nhớ không!?, nhà thơ  Phú Thạnh   gởi đến trang nhà bài thơ ” Chiều thu” mong được chia sẻ cùng anh chị em. PR
0 chthu
 
Chiều thu
Chiều thu mưa rớt trên sông
Trôi theo nỗi nhớ cuộn vòng giấc mơ
Chảy ra biển khổ đợi chờ
Lênh đênh sóng nước thành thơ u sầu
 
Chiều thu em ở nơi đâu
Sao nghe thanh vắng đêm thâu hãi hùng
Mơ màng ảo mộng mông lung
Phất phơ cành lá…gót nhung trở về ?
 
Giật mình bừng tỉnh cơn mê
Gió thu mang mát bốn bề lặng im
Ruột mềm máu chảy về tim
Mùa thu chan chứa nỗi niềm nhớ thương…
Phú Thạnh—16/9/2015 (Một ngày mưa bão).

Có 13 bình luận về Chiều thu của Phú Thạnh

  1. Xin được nói lời cám ơn thân mến nhất đến Phi Rom nhe: lời dẫn và hình ảnh minh họa cho bài thơ quá tuyệt vời, phù hợp với tình ý người viết lắm. Mến chúc PR luôn vui khỏe, công lực dồi dào…

  2. My Nguyen nói:

    Anh Phú Thạnh kính mến! Bài “Chiều Thu” của anh thật tuyệt vời, nghe xúc động làm sao! Xin phép anh, em có bài cảm họa sau:

    CHIỀU NHỚ

    Mưa buồn lất phất trên sông

    Chiều thu vàng lá ươm nồng giấc mơ

    Xuyến xao, khắc khoải đợi chờ

    Gương soi bóng lẻ, vần thơ u sầu

     

    Trăng tà trôi biệt về đâu?

    Nhớ nhung xa vắng đêm sâu hãi hùng

    Chừng như trong cõi mông lung

    Ẩn sau mưa bụi dáng nhung trở về

     

    Qua rồi một chút đam mê

    Mênh mang hiu hắt bốn bề lặng im

    Cất sâu hình bóng vào tim

    Cho ai vời vợi đi tìm nhớ thương…

    • Cám ơn My Nguyên đã có bài họa cực nhanh và nhẹ nhàng đồng điệu khiến cho Chiều Thu Mưa Nhớ nhân đôi cảm xúc…Chúc My luôn vui khỏe,ý thơ tràn đầy

  3. NHA nói:

    Giữ Nhịp Con Tim*

    Trăng rằm lấp lánh dòng sông

    Có vì sao rớt gợn vòng sáng mơ.

    Bến nước 

    thơ thẩn ngồi chờ

    ý tình để viết câu thơ giải sầu.

    Rời nhau 

    em đã đi đâu

    để anh thao thức canh thâu hãi hùng.

    Ngập hồn ảo giác mông lung

    Cạn đêm còn nỗi nhớ nhung quay về!

    Ái tình ngụp lặn bến mê

    Trống chùa 

    vang dội tư bề sáng im

    gọi kêu giữ nhịp con tim

    ấm dòng máu thắm nuôi niềm yêu thương.

    Anh Tú

    September 18, 2015

    *Họa vận bài Chiều Thu của Phú Thạnh.

    • Cám ơn nhiều lắm với bài thơ họa đậm đà đòng cảm và chân tình : “Giữ nhịp Con Tim” của Anh Tú, người bạn già hiểu bạn bè như hiểu chính mình…Xin được chép vào Blog’s PT*,Ẩn ơi… 

  4. Phan Lương nói:

    Một Chiêu Thu

    Chiều thu mưa rớt bên thềm

    Nhớ ai giọt đắng ướt mềm đôi môi

    Giận người sao mãi lẻ loi !

    Buồn hòa với nước mãi trôi thành dòng

    Ngồi bên song cửa mà  trông

    Bóng người mờ mịt , nghe lòng nhói đau

  5. Hoành Châu nói:

    ‘  Buồn  ơi  chào mi  ” đi  anh Phú Thạnh  ơi ! Bài thơ của  anh  buồn  quá  ,  ráng  vui  lên  đi   nhé ! Các  bạn  và  các  em  luôn  mong  anh  vui  đấy,  một  người  anh  tốt  bụng  .  Em  Hoành  Châu   ( Gia  đình  C  )

  6. Hồng Yến nói:

    Chiều thu mưa lạnh tái tê

    Nhớ em anh nhớ đê mê cõi lòng

    Em ơi hãy đến môi hồng

    Cho anh thấy được tình nồng

    đêm nay!!!!!

  7. Hoài Thương nói:

    Ôi, bài xướng của huynh Phú Thạnh đã say mê người đọc rồi , thế lại có thêm mấy bài hoạ của chị My Nguyen, cuả huynh Anh Tú, của tỉ Phan Lương, Hồng Yến, bài nào cũng tuyệt cả.

    Thu Sang.

    Em về ru giấc mộng mơ

    Anh còn viết lại vầng thơ nghẹn ngào

    Chiều nay hạ vội đi mau

    Hoàng hôn buông xuống xôn xao thu về.

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác