Vui chơi cuối tuần

Ngày đăng: 3/08/2015 11:17:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Đọc bài viết của chị Nguyễn Tuyết “Nên gặp nhau vui chơi cho mình thêm sức sống” cùng lời nhắc nhở của anh Sãi Lương Minh…hihi… Sáng chủ nhật 02.08.2015,  Hồng Yến, Kiều Oanh, lớp trưởng Hồng Nhung, bạn Nguyễn Vịnh lớp 12A2, NK 78,  cùng bạn Kiệt và phu quân của Kiều Oanh từ Úc về, cùng nhau đi chơi 1 bửa cho thỏa thích, trước hết , tất cả  kéo nhau đến nhà hàng Phương Thủy đối diện khách sạn Cửu Long, để dùng điểm tâm, tai đây có đũ thứ món ăn, đặc biệt  nhất  món bún cá, thật hấp dẫn, các bạn vưa ăn vừa chuyện trò thật rôm rã…

Đến 10h tất cả kéo nhau đi hát karaoke ở GALAXY. Vi mới vừa ăn sáng xong, ai nấy còn rất no, nên các bạn thống nhất mua thức ăn đem vào phòng Karaoke, Hồng Yến mua bánh mì và chả lụa bò ( món nổi tiếng của TP Vĩnh Long), sơ-cua lúc đói, do hát nhiều thức ăn mau tiêu hóa. Hồng Nhung mở màn với bài hát “ Tội tình” là bài ruột của chị, kế tiếp anh Chín song ca cùng chị Nhung bản “ Con thuyền không bến”, đôi song ca Hồng Yến- Nguyễn Vịnh với bài  “Thà như giọt mưa”; và bài “ Ngày xưa Hoàng Thị”; Anh Kiệt hát bài “ Màu hoa bí”; Kiều Oanh hát bài “ Chuyện hẹn hò”, ngày còn đi học bạn Nguyễn Vịnh là người ca hay nhất lớp, giờ vẫn còn hát hay như ngày nào, không khí ca hát thật là vui tươi, sôi động…ai ca dưới 80 điểm bị phạt uống 1 ly bear; còn hát trên 80 điểm sẽ được thưởng 1 ly bear…hihi…dù phạt hay thưởng, ai cũng được uống hết, vui thật là vui. trước nhóm  gặp nhau mỗi tuần, nhưng sau này bị gián đoạn do hơi bị làm biếng…hihi…

Vui chơi ca hát đến 3h chiều, ai nấy hát hết nỗi mới cùng nhau ra về, các bạn ai cũng đồng tình lớn tuổi hết rùi, quỹ thời gian còn rất ngắn, nên tranh thủ gặp nhau vui chơi thường xuyên đễ không còn kịp nữa …

Tin ảnh: Hồng Yến

0 y 1 H1

0 y 3 H2

0 y 5H3

Có 9 bình luận về Vui chơi cuối tuần

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Sướng ghê he !!!!!!!!!!!!!!!

  2. NeangPhiRom nói:

    Hồng Yến ui! món bún cá là món ruột của chị đó, hôm nào chị vìa VL thưởng thức món này mới được…hihi

  3. Hồng Yến nói:

    Anh Cả ơi!Anh mới là sướng nhất

    đó hihi!!!!!

    • Neang Phi Rom nói:

      Hồng Yến ui! chị cũng thấy vậy, công minh mà nói anh Cả Lần là người sướng nhất ….cả có thấy con gà bị buộc hai cái giò, treo lủng lẳng chở trên xe 2 bánh chờ đi mần thịt hong?….hihi…thấy mà tội  nghiệp.

  4. Hồng Yến nói:

    Chị Phi Rom ui! Chị về VL đi em đãi

    chị 10 tô bún cá lun Khi nào về dt

    em nhe hjhj

  5. Hoài Thương nói:

    Ô Giời , cuối tuần mà được vui chơi, hát karaoke, thì còn gì bằng nữa chứ,hj̀,hj̀…

  6. Nguyen Tuyet nói:

    Vui chơi cuối tuần …. thư giản cùng nhau… là tuyệt vời đó… có  karao ke còn gi bằng…

    Tuổi đời hơn nửa chừng xuân

    Lộc trời cho hưởng cớ sao chối từ

    Lâu lâu  hẹn gặp một lần

    Coi như  hưởng phước trời ban đó mà

    Còn khỏe đi đó  vui đây

    Đừng để hối tiếc … thời gian  đâu chờ

    Bạn bè sum hợp vui vầy

    Nụ cười thoải mái trẻ ra đó mà….. hihihi

     

     

  7. Hồng Yến nói:

    Ngày lại ngày qua

    Sáng trưa chiều tối

    Thời gian ngựa chạy

    Thấm thoát sáu mươi

    Bạn ơi hãy vui

    Chơi cho thỏa thích

    Kẻo không…con kịp

    Hối tiếc ….muôn rùi.heeeee

    Chị Tuyet Nguyen hén!!!

  8. Hồng Yến nói:

    Anh Hoài Thương mến!
    Cuối tuần mà được vui chơi
    Còn gì bằng nữa phải hôn bạn bè
    Nhanh chân bước vội đi nè
    Thời gian nào có lè phè chờ ai?
    Hjhj anh HT hé!!!!

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác