Vu Lan kính mẹ của Hồng Yến

Ngày đăng: 18/08/2015 10:25:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

 

0 du 11

Vu Lan kính mẹ

Cái cò cõng nắng cõng mưa

Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương

Ta mãi mê trên bàn chân rong ruổi

Mắt MẸ già thầm lặng dõi sau lưng

 Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân

Mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại

Ta quên mất thềm xưa dáng MẸ ngồi “chờ”

 Giọt nước mắt già nua không ứa nổi

 Đừng đợi một ngày kia MẸ mất

 Mới giật mình khóc lóc thở than

 Không còn MẸ là không còn tất cả

Trái đất này cũng hóa hoang vu

MẸ ơi hạnh phúc của con là

Được nhìn thấy nụ cười của MẸ

Ai còn MẸ xin đừng làm MẸ khóc

Đừng để buồn lên mắt MẸ thương yêu!!!!

 Rất nhiều thứ trên đời có thể thay thế

Nhưng TÌNH MẸ thì không…..

Hồng Yến

Có 8 bình luận về Vu Lan kính mẹ của Hồng Yến

  1. Nguyễn Thành Công nói:

    Hạnh phúc biết bao khi mùa Vu Lan mà Hồng Yến được cài hoa hồng lên ngực áo. Tôi chỉ được cài hoa hồng trắng mà thôi

  2. Neang Phi Rom nói:

    Hồng Yến ui! Em thật là hạnh phúc có được mẹ yêu bên cạnh, cho chị cùng vui vớii em nha…

  3. Hồng Yến nói:

    Anh Thành Công thân mến!
    H Yến xin hân hạnh được làm quen với anh. Đung là rất hạnh phúc
    khi mua Vu lan về, em lại 1 lần nữa được cài hoa màu hồng trên áo. Cam ơn anh thật nhiều đã chia xẻ niềm vui cùng em…

  4. Hồng Yến nói:

    Chị Phi Rom ui!Em sẽ chia đôi niềm vui với chị nha.Vui lên cùng em chị nhé!!!

  5. Hoài Thương nói:

    Chị Hồng Yến còn phúc quá chừng, còn HT thì đã mất đi cái diễm phúc đó rồi.

    Phúc cho ai còn đang có mẹ

    Tội cho người khi mẹ đã khuất xa.

  6. PhươngNga nói:

    Bài thơ rất ý nghĩa!

    Xin chia chung niềm vui với bạn. Mình cũng rất may mắn được cài hoa hồng đỏ.

  7. Hồng Yến nói:

    Anh  Hoài  Thương mến!

    Hồng  Yến không biết làm gì hơn

    là xin chia xẻ nổi buồn cùng anh

    đồng  thời sẽ  xẻ chia niềm  hạnh

    phúc còn  Mẹ của mình  cho anh

    nhé. Anh Hoài Thương ơi cố lên! !!!

  8. Hồng Yến nói:

    Chị Phương Nga mến!

    Trước tien em xin han hạnh được

    làm quen với chị. Cam ơn chị đã

    cho em lời khen . Men chúc chị

    cùng vui bên Mẹ như em chị nhé.

Trả lời Hồng Yến Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác