Vời Vợi Xa của Anh Tú

Ngày đăng: 22/08/2015 09:21:38 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)
0 at
Vời Vợi Xa
Đôi khi bóng lá ngọc ngà
Chập chờn ẩn hiện lúc xa lúc gần.
Qua dòng ký ức trong ngần
Có người hoài nhớ những lần ngẩn ngơ.
Ngại ngùng sắp chữ thành thơ
Sợ không vẽ nổi giấc mơ một thời.
 Đã lâu lá ngọc mù khơi
Ngày trôi bóng cũ càng vời vợi xa.
Anh Tú
August 21, 2015

Có 10 bình luận về Vời Vợi Xa của Anh Tú

  1. Hoài Thương nói:

    Lại thêm một tuyệt tác nữa huynh hởi, làm đệ phản hồi muốn hụt hơi rồi hì,hỉ…

    Mơ màng trong giấc mơ qua

    Chơi vơi theo mộng lúc xa chợt gần.

  2. My Nguyen nói:

    Bài thơ VỜI VỢI XA của anh Anh Tú quá tuyệt vời. Cảm xúc bài thơ này, em xin có mấy câu:

    Ngẩn ngơ những buổi xế tà

    Bóng ai đã khuất dần xa mịt mù

    Lá vàng rơi rụng cuối thu

    Nghe xao xác lá tiếng ru tình nồng

    Xa vời bao nỗi đợi mong

    Gió thu se sắt phòng không lạnh lùng

    Có gì như thể nhớ nhung

    Một thời dáng ngọc đã cùng… đã xa

    • Bài thơ em viết sao thấy buồn buồn và hợp với hoàn cảnh của anh quá My ơi nhưng chưa có cái tựa. Hay là em cho phép anh viết tựa dùm em được không? :TÌNH ĐÃ XA nhé!.và xin được chép vào blog PT của anh nha .

  3. Hoành Châu nói:

    Vô    thường  gâm    nhấm     tình      già
    Lá     hoa   vườn   cũ    dần  dà  phôi   pha
    Sát  na   qua   từng   sát   na
    Bây giờ     ,,, thuở   ấy  dường   xa   nghìn  trùng   !!

  4. Phan Lương nói:

    Thì ra là dáng ngọc ngà

    In sâu kí ức chiều tà ngẩn ngơ

    Nhớ nhung viết vội thành thơ

    Trao người như để giấc mơ nhớ về

    Một thời ,một cỏi đê mê

    Tim yêu bừng sống ,,u mê xa vời

  5. Hoành Châu nói:

    Bây    giờ     em    đã        hiểu    rồi
    Kim    Chi    Ngọc  Diệp  xa    xôi    nhớ   hoài  !

Trả lời Anh Tú Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác