Bóng Mẹ đâu đây của Hoài Thương

Ngày đăng: 22/08/2015 07:31:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)
0 me
Bóng Mẹ Đâu Đây.
      Mưa còn nặng hạt tả tơi
Ướt manh aó vải rối bời tóc may
      Mòn chân trên đoạn đường dài
Vai xương gánh nặng miệt mài dưới mưa.
      Mẹ đâu quảng ngại sớm trưa
Vì đàn con trẻ lòng chưa an lòng.
     Những khi trái tiết trở đông
Mẹ may áo ấm dự phòng cho con
    Một lòng một dạ sắc son
Hy sinh thân phận để con nên người.
 
    Giờ đây mẹ đã xa rồi
Con còn ghi mãi những lời mẹ ru.
              Cali ngày: 15/ 8/ 2015.
              Hoài Thương.

Có 4 bình luận về Bóng Mẹ đâu đây của Hoài Thương

  1. Hồng Yến nói:

    Anh Hoài  Thương mến!

    Hồng  Yến  xin chia  xẻ nổi buồn

    cùng  anh . Cố  lên  anh nhé. Mẹ  anh

    sẽ  rất vui khi nhìn  thấy  anh vui

    vẽ  và  hạnh  phúc  đó! !!

  2. Hoài Thương nói:

    Dạ chị Hồng Yến, Mỗi con người ,ai ai cũng có một số phận riêng, thì HT cũng kg ngoại lệ.

    HT  cảm ơn chị HY thật nhiều .

  3. NHA nói:

    Nói rằng “bóng mẹ đâu đây”

    Mẹ luôn bên cạnh ngày ngày với con

  4. Hoài Thương nói:

    Sư huynh NHA kính mến, cứ mỗi muà Vu Lan là em cảm thấy  mẹ em đang ở ̣ đâu ̣đây xung quanh em, dù mẹ em đã khuất gần hai năm nay rồi. Cảm ơn sư huynh chia xẻ.

Trả lời Hoài Thương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác