Thoáng Xuân của Nhật Lệ

Ngày đăng: 11/07/2015 09:41:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)
0 0dt 4
THOÁNG XUÂN
Nắng nhạt mây nhoà phai áo thu
Bến đời đơn độc bước nhàn du
Lữ khách lặng nhìn thôn xóm vắng
Hoàng hôn dần xuống toả sương mù
Tha thướt bên thềm cô gái quê
Tay thon ve vuốt tóc nhung thề
Trong veo mắt ngọc làn môi thắm
Ngơ ngẫn khách trần lạc bến mê
Mòn gót phong trần giông bão ngưng
Sao nghe muôn sóng vỗ lưng chừng
Hoa đồng cỏ nội hương ngan ngát
Một thoáng quê chiều rộn gió xuân
NHẬT LỆ

Có 11 bình luận về Thoáng Xuân của Nhật Lệ

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

     Tui xin khổ thơ nầy nha ban Nhật Lệ :
    Mòn gót phong trần giông bão ngưng
    Sao nghe muôn sóng vỗ lưng chừng
    Hoa đồng cỏ nội hương ngan ngát
    Một thoáng quê chiều rộn gió xuân

  2. Võ thị Nhật Lệ nói:

    Dạ Cám ơn anh nha

    Lòng anh chẳng đang rộn gió xuân đấy chứ?

  3. Nguyen Tuyet nói:

    Khách lạc bến mê…khách trở về

    Tìm thăm cô gái nhỏ năm xưa

    Nhưng mà cô gái không  còn đợi

    Đã bước sang ngang vội lấy chồng

    Lữ khách lặng buồn nhìn trên vách

    Chỉ còn dư ảnh của nàng thôi

    Thoáng xuân ngày ấy không còn nữa

    Lữ khách  vấn vương một khối tình.

    • Võ thị Nhật Lệ nói:

      Nguyễn Tuyết ơi đọc bài thơ của bạn tôi chợt nhớ đến bài thơ Đường nổi tiếng của THÔI HỘ

      nhưng người con gái trong thơ TUYẾT thì đi lấy chồng còn người con gái trong thơ của THÔI HỘ

      thì đã mất

      ĐỀ TÍCH SỞ KIẾN XỨ

      Khứ niên kim nhật thử môn trung

      Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

      Nhân diện bất tri hà xứ khứ

      Đào hoa y cựu tiếu đông phong

      THÔI HỘ

      Dịch

      Năm ấy ngày nầy ở cửa trong

      Mặt ai ửng thắm với đào hồng

      Mặt ai giờ biết tìm đâu thấy

      Hoa đào vẫn cợt với gió đông

      Chúc TUYẾT luôn vui khoẻ gia đình hạnh phúc

      NHẬT LỆ

       

  4. Hoài Thương nói:

    Hương tình nghe phản phất đâu đây

    Lữ khách trông theo bóng sương đầy

    Như đang cố tìm bao kỹ niệm

    Một thoáng tan rồi như khói mây.

    • Võ thị Nhật Lệ nói:

      Một thoáng tan rồi như khói mây

      Hương tình vương vấn giấc mơ say

      Thời gian nào dễ phai thương nhớ

      Trĩu nặng buồng tim kỷ niệm đầy

      NHẬT LỆ

  5. NHA nói:

    Chào Nhật Lệ,

    Khi yêu thích bài thơ, anh thường hỏi xin một copy, cho anh xin nha (Copy rồi mới hỏi. 🙂 )

    Cám ơn Nhật Lệ

    http://anhtuvaban.blogspot.com/2015/07/xuong-thoang-xuan-nang-nhat-may-nhoa.html

  6. Phan Lương nói:

    Bài THOÁNG XUÂN. của chị hay lắm .Em thấy bài họa của anh Anh Tú cũng rất tuyệt vời.Em rất ngưỡng mộ

    Chị Nhật Lệ ui ! Cho phép em tập tành theo chân đàn anh ,chị nhé

    NUỐI TIẾC

    Cảnh của mùa Hè sao giống Thu

    Gió chiều hiu hắt gót nhàn du

    Hạt mưa lất phất làm bay lá

    Lắng đọng hồn say, cỏ sương mù

    Nhẹ bước chân đi dọc sông quê

    Dừng chân nơi góc cảnh ước thề

    Nghe như em nói mình yêu nhé

    Ngập ngừng gió thoảng phút đê mê

    Ngắm lục bình trôi mãi chẳng ngưng

    Trách tình yêu cũ mới lưng chừng

    Sao em nở vội sang thuyền khác ?

    Để lại lòng anh giấc mơ Xuân

     

    • Võ thị Nhật Lệ nói:

      Phương Lan ơi bài  họa hay lắm Đừng khiêm tốn Lan ơi  Thơ Lan có kém ai đâu nào

      Cho đọc giả thưởng thức thêm nữa nhé

      NHẬT LỆ

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác