Thơ TrầnThế Kỷ

Ngày đăng: 26/07/2015 07:36:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Bạn đọc đã biết Trần Thế Kỷ với nhiều truyện ngắn đặc sắc, giờ đây thưởng thức thêm thơ Trần Thế Kỷ hay như thế nào. Xin giói thiệu hai bài thơ của một con người tài hoa “ Tay bút tay đàn” (LM)

day-guitar

1        Tình Viễn Xứ

Từ độ chân bước xuống thuyền

Quê nhà từ biệt tới miền lãng du

Bao phen sương khói mịt mù

Thuyền đi khắp chốn lòng như thuở nào

 

2.    Đàn Ghita

 

Thông reo vi vu

Suốt cả chiều thu

Với cây đàn

Lang thang dốc sương mù

Đất trời lồng lộng

Đồi núi bao la

Tôi ngồi bệt xuống

Đàn một khúc tình ca

Để nhớ em đã xa

Trần Thế Kỷ

 

 

 

Có 5 bình luận về Thơ TrầnThế Kỷ

  1. HLan-75 nói:

    Sương ở đây phủ đầy con dốc lớn.

    Đêm cũng dài,cũng lạnh,cũng đơn côi.

    Cũng một mình,buồn ngó những chiều phai.

    Lòng chợt nhớ khúc tình ca ai hát

  2. vothilai nói:

    Chị không ngờ em Hương Lan làm thơ cũng hay không thua gì nhà thơ Trần Thế Kỷ .

Trả lời HLan-75 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác