Lời đó còn đây của Anh Tú

Ngày đăng: 9/07/2015 12:42:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

xx

Lời Đó Còn Đây

Lời đó còn đây

Hạ nóng nung nồng bao nỗi nhớ:

Những lần ba tháng tạm xa trường

Rời thầy cách bạn luyến lưu thương 

Bâng quơ sợ chia tay vĩnh viễn.

 

Háo hức hết hè quay lại lớp

Vui khi bè bạn  trở về đây

Còn người ấy chẳng thấy sum vầy

Để có dịp tôi trao lời định nói.

 

Lời đó còn đây, còn mãi mãi

Thời gian thêm óng ánh long lanh

Là tình kết nụ rất chân thành

Mong gởi em ngày nào gặp lại.

 

Anh Tú

July 7, 2015

 

Có 6 bình luận về Lời đó còn đây của Anh Tú

  1. Như Thuỳ nói:

    Trời ơi ! Nói như rứa có phải là : ” Chờ nhau … hoài cố nhân ơi ! ” không nhà thơ Anh Tú  ?  (Hi!hi! )

    • NHA nói:

      Chớ còn gì nữa…chờ đến chừng nào gặp được mới thôi chờ! 🙂 .

      Tưởng tượng cho có đề tài để viết, chứ không phải anh à nghen.

  2. Nguyen Tuyet nói:

    Cho là có chẳng ai cười

    Cớ chi chối bỏ cái người năm xưa

    x x
    Gặp mà chẳng dám nói ra
    Để cho nỗi nhớ người ta cồn cào
    khổ cho những lúc ra vào
    Giáu trong tâm khảm cũng trào bóng lên
    ba lần tâm sự cũng nên
    mọi người đều biết bên này, bên kia
    Đừng vì mắc cở chối lia…

    Chúc anh NHA luôn vui khỏe và ngon giấc..

    • NHA nói:

      Có sao nói vậy người ơi

      Sợ gì mà chối ? ai cười …được thôi. hi hi.

      • Võ thị Nhật Lệ nói:

        Thôi nhắc làm chi tuổi học trò

        Dòng đời chôn lấp bóng hình xưa

        Nhớ nhung cay xé bờ tim nhỏ

        Đã vắng xa rồi những đón đưa

         

        Ngày ấy tương tư ánh mắt cười

        Nón nghiêng e ấp nụ hồng tươi

        Nẻo tình mờ lối tìm đâu thấy

        Đã khuất xa theo nhạn cuối trời

         

        Có phải chăng tình yêu thứ nhất

        Là những khúc sầu trong bến thơ

        Cùng bao nỗi niềm riêng cht61 ngất

        Lai vãng từng đêm trong giấc mơ

         

        Bận lòng chi anh đời tan hợp

        Dõi mắt nhìn theo hướng chim đi

        Kỷ niệm vụt qua trong thoáng chớp

        Cũng làm dư lệ ướt tràn mi

         

        Gom hết trời mơ lưu mắt ngọc

        Cho dù nhân ảnh cách xa đâu

        Rong rêu phủ lấp đường đi học

        Mãi nhớ dù nay đã bạc đầu

        NHẬT LỆ

         

         

         

         

         

        • NHA nói:

          Kỷ niệm, những hạt kim cương,

           

          Dầu xấu hay tốt tôi thương mãi hoài.

          Cám ơn Nhật Lệ gởi cho phản hồi bằng một bài thơ …mát như cơn gió trong mùa hè nóng bức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác