Có 2 bình luận về Bài vọng cổ Hoa Lòng Vẫn Nở

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hết sức cảm ơn nhà thơ Yên Dạ Thảo, cảm ơn nghệ sĩ Hương Chiều đã cho tôi thưởng thức 1 bài ca vọng cổ thật hay. Nói các bạn đừng cười, mở trang ra thấy có bạn bè gởi bài ca vọng cổ thì khoái lắm, muốn nghe lời ca lẫn giọng của người ca. Nhưng mở hoài hỏng được, đến tối nay, thằng cháu ngoại ( học lớp 7) đi học về, xuống nước nhỏ : con mở dùm ông ngoại link nầy. Thằng cháu ngoại rất hăng hái lập công . Sáng nay, nghe lại 3 lần, bài ca thật hay, người hát lại hay hơn, giọng hát hết sức ngọt ngào, bài ca kết thúc có hậu.

    • Yên Dạ Thảo nói:

      YDT đã chuyển lời của anh Cả Lần đến chị Hương Chiều, chị rất vui khi biết được có người ở quê nhà thưởng thức sáng tác của chị! Đây cũng là câu chuyện thật của đời chị nói về những ngày đầu tiên chị ấy quen biết OX khi còn đi học. Khi hát vọng cổ thì giọng hoàn toàn khác với giọng ngâm thơ bằng tiếng Huế của chị! YDT rất thích nên cũng nghe lại nhiều lần.

       

       

Trả lời Yên Dạ Thảo Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác