Dưa Trèo của Một Lúa

Ngày đăng: 17/06/2015 10:41:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (28)

Các bậc hiền triết, cổ đức của Đông phương huyền bí thường có một phong thái ngữ ngôn u u mặc mặc…Các ngài đạm nhiên nhi nhiên chỉ hoa nói cỏ, chỉ trời nói đất. Rủi có thằng nhỏ nào rắn mắc hỏi Cụ nói chi? Mười cụ hết tám lại trả lời, ta có nói chi mô! Than ôi! Con chim thì ta biết nó bay, con cá ta biết nó lội, còn thơ Một Lúa? Thôi đành chịu vậy…! (QĐ)

0 mot 1

Dưa Trèo
Dưa trèo không chỗ để leo

Phải bò lăn lóc, đùm đeo lộc đời

Tặng người vị mát ăn chơi

Trái ngọt từ thuở sinh thời tí ti
Thân mình nào có sá gì

Lá dập tơi tả những khi gió lùa

Dây mềm không dám chen đua

Rể xốp xài tạm một mùa ngắn thôi

Thu hút dưỡng chất tinh khôi

Trái ăn lành bụng, nhựa bồi dưỡng da

Góp phần trong cõi ta bà

Nhận vào khiêm nhượng, cho ra hết lòng

Một lúa

0 mot 2H2

 

Có 28 bình luận về Dưa Trèo của Một Lúa

  1. Một Lúa nói:

    Quách Đào đại hiệp,

    “Con chim ta biết nó bay, con cá ta biết nó lội”

    Thơ của Một Lúa thì ta biết nó…bò!

    Lâu rùi không trò chuyện với bạn hiền.

    Mấy tháng đông hàn, nông dân nầy bị giam chân trong nhà vì lạnh. Hỗm nay thời tiết ấm áp trở về, cây cỏ vườn tược xanh tươi, Lúa ra vườn tâm sự với rau quả lá hoa.

    Quê mùa và bình thường như ở ấp 5 vậy thui. hihihi

     

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui khoái ăn dưa leo. Không khoái dưa trèo!

  3. Phan Lương nói:

    Dưa leo hoa , trái sum suê

    Mấy chậu cà tím thấy mê quá chừng

    Hình như em thấy bụi gừng ?

    Lá xanh mơn mởn , thơm lừng bông bi

    Bên cạnh xà lách nhu mì

    Lại thêm ngò rí và hành lá xanh

    Khá khen vườn nhỏ nhà anh

    Trồng toàn rau sạch , ngon lành bửa cơm

    Chị Lụa nội trợ lom khom

    Đâu rùi ? Anh Lúa  ăn cơm đi nào !…

    Hô hô

    Dzui…dzui

    • Một Lúa nói:

      Bạn trẻ,

      Rau “sạch” nhờ nước phông-tên

      Dù ngon cách mấy, mình ên cũng bùn

      Trời làm cho giọt mưa tuôn

      Tưới mát trần thế, rửa lun rau vườn

      hihi

  4. Quách Đào nói:

    Câu  ” Than ôi! Con chim…” ăn cắp của Khổng Tử. Nguyên có lần Khổng Tử đến viếng Lão Đam. Ra về học trò mới hỏi, Thầy thấy sao? Khổng Tử trả lời: Con chim thì ta biết nó bay, con cá ta biết nó lội, còn Lão Tử? Ô hô, ai tai! Ngài như rồng, chỉ thấy đuôi mà không thấy được đầu.  Xin nói thêm vậy.

    • Luong Minh nói:

      A ! Thì ra Quách tiên sanh, khen tư tưởng thơ Một Lúa như rồng bay phụng múa, vậy mà kẻ hèn này không lĩnh hội được. Hi hi

    • Một Lúa nói:

      Quách, Lương nhị đại hiệp thân thương kính mến ui,

      Nói vụ chi mà xa xuôi vời vợi thế nhỉ.  Chiệng ấp 5 thì là đầu đuôi có đủ, chùm duột cũng bày hàng rùi.

      hihihi

  5. nguyễn thị đức tính nói:

    Em thật lòng bái phục anh Một Lúa nha, cả một gian hàng nông sản tươi ngon bắt mắt mà tức mình, vì chỉ được nghía chứ hông được xơi. Mùa này ở VN rau củ quả mắc lắm bởi mưa nắng thất thường, trúng mùa màng như anh là dễ thành Tỷ phú lắm đó. hihihi

  6. vothilai nói:

    Nghe anh Một Lúa nói dưa trèo em cũng thắc mắc ai ngờ là dưa leo,leo trèo là một phải không anh?Bên ni mà anh có vườn rau xanh thật là quí,bên nầy muốn ăn là phải ra chợ mua dưa leo 1k 10000 đ .

  7. HLan-75 nói:

    Chị Tính nói vậy thì em nói vầy ,chị đừng thèm tức mình làm chi anh ML là nông da ngó cây ớt nhưng xớt cây chanh,ngắt cọng hành lại chỉ trái dưa leo ,chiên da chọc ghẹo cho thiên hạ thòm thèm rồi đem mần thơ …vậy đó chị ơi,mới đầu em cũng bị mắc miu y như chị,tức miết hết mình để tức luôn á.Chị có nghe tiếng hehee hông,Lúa cừ tụi mình đó chị,em cừ lại nè hihooo anh ML.

    • Một Lúa nói:

      Bạn trẻ HLan,

      Đọc PH của bạn trẻ, Lúa mất ngủ mấy đêm liền.

      Nghĩ hoài hổng biết ML có mạo phạm ai không ta

      Lóng rày mưa nắng thất thường,  bịnh cũ nhức xương cứ hành hạ thân ốm yếu nầy.

      Có ai cho vài viên thuốc nhức hạng nhứt Gabapentin uống đở dạ không ta.

      hihi (ko cừ ko đc)

       

       

    • Phan Lương nói:

      Chị ui

      Anh Lúa ……mắc cừ quá

      Ơi cái mà ! Cái mà anh Lúa ui !

      Ngó chi bụi ớt ,mà vớt cây chanh?

      Ngắt cọng lá hành lại chỉ dưa leo?

      Sao nói một lèo mà đi ngỏ khác ….zẹ?

      …Chị HLan75 úi ùi !nhớ chị nhiều lém đó nhe.

      Ráng mà cày seng nem về  nửa nhoe

       

       

      Ngó cây ớt

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Hương Lan thân mến, hồi nào giờ chị vẫn. nghĩ anh Lúa mình vốn chơn chất thiệt thà, nghĩ sao nói trăng, í lộn nói vậy nên nào dám nghi ngờ ảnh có âm mưu gì. Nay nghe em nói thế , hổng biết anh Lúa có nỡ lòng nào xí gạt một người ngây thơ vô số…như chị hông!

  8. Phong Tâm nói:

    Triết lý cây cỏ dây leo mà rộng lớn dữ a. Một phong cách thơ không đụng hàng của vua Một Lúa. Nhận vào khiêm nhượng, cho ra hết lòng. Gần gũi thật!

  9. Một Lúa nói:

    Sư phụ ui,
    Không dám đụng hàng thì đúng nhất, đại huynh ui.
    Dễ làm, dễ đọc, dễ hiểu. Ba bề dễ! hihihi

  10. KiềuOanh nói:

    Anh Một Lúa chắc là thích trèo hơn leo, chắc ngày xưa anh đã từng:

    Trèo lên cây bưởi hái hoa, Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân, Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, Em có chồng ….Một Lúa khóc hu hu…

    • Một Lúa nói:

      Kiều Oanh,

      Trèo lên cây bưởi mà run

      Gai mọc bốn phía trùng trùng bủa vây

      Không khéo da lủng mặt trầy

      Thôi thì chịu khó dùng cây… mà khều

    • KiềuOanh nói:

      Trèo lên cây bưởi um tùm.

      Ngó em, sơ ý, té ùm xuống sông.

      Ướt nhẹp…

      Hehehe.

      • Một Lúa nói:

        Hò hơ…

        Trèo cây không lo hái trái. Ở đó lo dòm gái, để lọt ùm.

        Không khéo bị vợ đánh đòn. Đừng có hả họng khóc um sùm, bậu ơi!

        hihihi

         

  11. Nguyen Tuyet nói:

    Sợ té đứng dưới  mà khiều

    Khều đụng chị Lụa té ùm xuống mương

    Thương chị  ướt lạnh vì anh

    Vê nhà nằm ngủ chẳng yên chút nào

    Vội vàng thỏ thẻ mẹ cha

    Cưới liền  chị Lụa… Lúa đà cười  vui.

  12. PhươngNga nói:

    Dây lèo (lèo) mà trèo cây cao

    Hỏi thăm chú Một đi đâu vắng nhà

    Chú Một đi chợ đàng xa

    Mua áo mua bóp vỗ yêu chị…Lụa

    (Hổng dám đổi tên, sợ anh Một Lúa có chiện lớn, tội nghiệp)

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác